1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Vụ “bi kịch cưới nhầm trẻ con”: Người chồng được tại ngoại

Hôm qua (8/7), Công an tỉnh Tây Ninh đã ký quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại đối với anh Ngô Minh Thuận, người chồng trong vụ án “cưới nhầm trẻ con”.

Theo Công an tỉnh, anh Thuận đã thành khẩn khai báo, có địa chỉ cư trú rõ ràng, không cần thiết phải tiếp tục tạm giam. Chiều qua, anh Thuận đã trở về sum họp với các con trong niềm vui khôn xiết.

 

Như đã phản ánh, năm 1998, anh Thuận và chị N. (Hòa Thành, Tây Ninh) cưới nhau không đăng ký kết hôn. Mười năm chung sống, họ đã có với nhau hai mặt con. Năm 2008, một tháng sau khi họ ra tòa ly hôn, VKSND huyện Hòa Thành kiểm sát án sơ thẩm và phát hiện anh Thuận cưới vợ còn quá nhỏ nên chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra.

 

Anh Thuận bị bắt, bị TAND tỉnh Tây Ninh phạt tám năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Ngày 19/6 vừa qua, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra, xét xử lại từ đầu.

 

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, rất nhiều chuyên gia pháp luật và đông đảo bạn đọc đã lên tiếng cảm thông, xót thương cho hoàn cảnh của anh Thuận - một thanh niên chất phác, hiền lành. Nhà nghèo, một tay anh phải bươn chải làm lụng, nuôi nấng hai con nhỏ (người vợ cũ đã đi lấy chồng Đài Loan), giờ lại bị tù tội, cùng đường.

 

Ngay cả Phó Chánh án TAND tối cao Đặng Quang Phương và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng cũng đồng cảm, cho rằng các cơ quan tố tụng nên áp dụng chính sách hình sự nhân đạo đối với anh Thuận.

 

Sắp tới, các cơ quan tố tụng tỉnh Tây Ninh sẽ họp bàn hướng xử lý vụ án này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn tiến mới.

 

Theo T.Tùng - V.Đoàn

 Pháp luật TPHCM