1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ bé gái chết thảm dưới hố công trình: Chưa truy được trách nhiệm

(Dân trí) - Vụ tai nạn xảy ra tại công trình một dự án đầu tư xây dựng của Công ty Nhật Hoàng đã ngưng thi công. Tuy nhiên, đại diện UBND quận 9, TPHCM vẫn đang xác minh tính pháp lý của đơn vị này.

Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại hố công trình trên địa bàn phường Trường Thạnh, quận 9, TPHCM khiến bé Phan Ngọc Nhi (SN 2009, quê tỉnh An Giang) tử vong, chiều ngày 30/5, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Văn phòng UBND quận 9 xác nhận, gia đình bé Nhi đã cam kết không khiếu nại gì về nguyên nhân xảy ra cái chết của bé và đã đưa bé về quê lo hậu sự.

Theo thông tin từ UBND quận 9, chiều ngày 29/5, bé Nhi cùng nhóm bạn ngụ tại khu nhà trọ ở đường số 3, KP Ích Thạnh, phường Trường Thạnh rủ nhau ra khu vực đang san lấp mặt bằng của 1 công trình xây dựng cuối đường số 4, phường Trường Thạnh chơi. Tại đây, Nhi lội xuống hố sâu đang ngập trong nước mưa và ngã cắm đầu xuống hố.

Các cháu khác vội chạy về báo cho người lớn nhưng khi mọi người đến nơi, đưa Nhi lên thì cháu bé đã tử vong. Vụ việc sau đó được cơ quan CSĐT Công an quận 9 tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu xác định bé Nhi bị đuối nước.

Theo UBND quận 9, đơn vị thi công dự án nói trên là Công ty Nhật Hoàng. Công trình đã ngưng thi công khoảng 2 tháng và hố sâu tạo nên là do nước mưa gây xối mòn. Tuy nhiên, khi PV yêu cầu được cung cấp thông tin liên quan đến dự án, cũng như chủ đầu tư, đơn vị thi công và việc xác định có hay không sự liên quan đến trách nhiệm của Công ty Nhật Hoàng đối với cái chết của bé Nhi; đại diện UBND quận 9 cho biết các cơ quan liên quan vẫn đang xác minh tính pháp lý của công ty nói trên và sẽ có phản hồi sau.


Khu vực hố sâu công trình đã xảy ra tai nạn.

Khu vực hố sâu công trình đã xảy ra tai nạn.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, đến chiều ngày 30/5, toàn bộ khu vực công trình đã được giăng dây cũng như đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Dù vậy xung quanh đây vẫn không thấy có bất cứ biển thông tin nào liên quan đến dự án của công trình.

Theo những người cùng xóm trọ với gia đình nạn nhân, bé Nhi sống cùng cha mẹ và ông bà ngoại trong căn nhà trọ ở đường số 3. Hàng ngày ba mẹ của bé và ông ngoại đi làm công nhân. Bé mới học xong lớp 2 và vừa được nghỉ hè.

"Mới tối hôm trước bé Nhi sang chơi với con nhà tôi và khoe hè này được về quê ngoại. Vậy mà chiều hôm sau thì tai nạn đau lòng xảy ra, giờ thì bé đã được người thân đưa về quê ngoại vĩnh viễn", chị T., một người cùng xóm trọ chia sẻ.

Đăng Lê