1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 5 người Việt tử nạn ở Thái Lan: Sao mẹ con chưa về?!

(Dân trí) - Khi chiếc xe chở thi thể của mẹ vừa về nhà, bé Thanh Ngân (5 tuổi) dẫu còn bé thơ đã chạy ra đầu ngõ gào khóc nức nở. Hình ảnh bé thơ quỳ lạy mẹ trong đám tang mẹ ai cũng không cầm được lòng mình…

"Mẹ ơi, mẹ nói về mua quà cho con mà"

Chiều ngày 27/3, ngôi nhà của vợ chồng ông Lê Công Thìn và bà Nguyễn Thị Tam ở thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đông nghịt người dân tới chia buồn. Đại diện chính quyền xã Xuân Lộc, người thân, bà con lối xóm đến nhà đôi vợ chồng nghèo để sẻ chia, giúp sức đón thi thể con dâu là chị Nguyễn Thị Thu, một trong 5 nạn nhân xấu số người Việt tử nạn trong vụ tai nạn giao thông tại Thái Lan vào ngày 23/3.

Vụ 5 người Việt tử nạn ở Thái Lan: Sao mẹ con chưa về?! - 1

Từ hôm mẹ mất, bé Thanh Ngân thấp thỏm đợi "mẹ về".

Khi chiếc xe chở thi thể chị Thu còn cách xa nhà hàng chục cây số, bé gái Thanh Ngân mới tròn 5 tuổi, con chị Thu đã liên tục hỏi: “Răng mẹ đến chừ vẫn chưa về với con hả bà nội? Bà gọi mẹ về với con nhanh lên bà...”. Những câu nói của đứa cháu thơ ngây khiến bà Tam sụt sùi nước mắt.  

Chiều muộn, chiếc xe đưa thi thể nạn nhân Thu về tới ngõ. Gọi tên mẹ nhưng không thấy mẹ trả lời, không đứng dậy ôm ấp, cưng nựng con như thường lệ, bé Thanh Ngân gào khóc nức nở: “Mẹ ơi, mẹ dậy với con đi. Mẹ nói mẹ về sẽ mua quà cho con mà”. Tiếng khóc của đứa trẻ chưa biết cái chết oan nghiệt của mẹ, chưa biết mẹ không bao giờ có thể nắm lấy tay con lần nữa khiến ai có mặt cũng đau lòng.

Chưa hết bàng hoàng trước cái chết của vợ, thương con đứt ruột, anh Biên vội bế Thanh Ngân ôm chặt vào lòng. Người chồng bơ phờ chỉ biết nghẹn ngào bế con mà không thể nói thành lời.

Đêm đến, cô bé mới 5 tuổi tay cầm gậy, đầu đội khăn tang, mặt cứ nhìn lên bàn thờ mẹ đang nghi ngút khói nhang. Thanh Ngân yếu ớt trong lễ cúng người mẹ xấu số khiến người thân phải dìu để bé không ngã xuống.

Vụ 5 người Việt tử nạn ở Thái Lan: Sao mẹ con chưa về?! - 2

Bé Thanh Ngân gào khóc thảm thiết trước bàn thờ mẹ.

Đêm đã khuya, bé Ngân vẫn không chợp mắt. Thanh Ngân cùng bố, người thân ngồi bên di ảnh mẹ. Ai cũng ôm bé vào lòng vì đây là đêm cuối cô bé tội nghiệp còn được ở bên người mẹ xấu số của mình.

Tổ ấm không còn nguyên vẹn

Sinh được bé Thanh Ngân, vợ chồng anh Biên chị Thu quyết chí sẽ bươn chải để lo cho gia đình, lo cho con. Sau nhiều năm làm thuê đủ việc không tích góp được gì, sau Tết Nguyên đán vừa rồi, anh Biên, chị Thu đã theo chân hàng trăm con em trong xã Xuân Lộc xuất ngoại sang Thái mưu sinh.

“Vợ chồng hai đứa chúng nó dự định làm thuê, tích góp ít tiền cuối năm dựng lại căn nhà để bố mẹ, con có chỗ sinh hoạt thay cho căn nhà sắp sập này. Chúng nó quyết tâm lắm, gửi cả con cho ông bà rồi đi. Vậy mà dự định giờ đã dang dở, chưa kịp làm nhà thì vợ đã mãi mãi bỏ chồng, con mà đi”, anh Hiệp, một người dân dự tang chị Thu thương xót.

Vụ 5 người Việt tử nạn ở Thái Lan: Sao mẹ con chưa về?! - 3

Chị Thu tử nạn, tổ ấm gia đình anh Biên giờ chỉ có hai cha con.

Chưa kiếm được tiền dựng nhà cho bố mẹ, cho con, tổ ấm của gia đình anh Biên giờ đã không còn nguyên vẹn. Bé Thanh Ngân đã mãi mãi mất mẹ. Cuộc sống của anh Biên giờ thêm bội phần vất vả, khó khăn khi rơi vào cảnh “gà trống nuôi con”.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 23/3, tại tỉnh Kanchanaburi - Thái Lan đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 10 người tử vong, trong đó có 5 công dân Việt Nam.

Danh tính các nạn nhân gồm: Nguyễn Thị Thu, Đoàn Thị Bích, Trần Văn Nhật, Phạm Thị Thuỳ Dung và Phan Văn Sơn.

Văn Dũng