1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Vụ 2 bé sơ sinh bị bỏ rơi: Xôn xao về 2 lá thư tay "sinh đôi"

Nhật Anh

(Dân trí) - Các lá thư kèm theo 2 cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại 2 ngôi chùa ở Quảng Trị có nội dung, nét chữ gần như giống hệt nhau, khiến nhiều người đặt ra nghi vấn 2 bé cùng một mẹ.

Vào đêm 11/8, 2 cháu bé sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi tại 2 ngôi chùa ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Bé trai được sư thầy Thích Châu Hoàng, chùa Lệ Minh, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong phát hiện. Bé gái do trụ trì chùa An Hội, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong phát hiện.

Cả 2 bé đều bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm theo lá thư tay và một số vật dụng.

Vụ 2 bé sơ sinh bị bỏ rơi: Xôn xao về 2 lá thư tay sinh đôi - 1

2 cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng 2 ngôi chùa ở Quảng Trị (Ảnh: Võ Tài).

Sự việc sau khi được đăng tải trên báo chí cũng như các trang mạng xã hội đã nhận được quan tâm lớn từ dư luận, đặc biệt là 2 lá thư tay được cho là của mẹ 2 cháu bé để lại.

Các lá thư có nội dung lần lượt: "Tôi không có khả năng nuôi con. Vì điều kiện không cho phép. Xin nhờ chùa nuôi giúp cháu. Con tôi nay được 10 ngày tuổi. Con tôi đã tiêm" (gửi kèm bé trai) và "Tôi không có khả năng nuôi con vì điều kiện không cho phép. Xin nhờ chùa nuôi giúp cháu. Con tôi nay được 21 ngày tuổi" (gửi kèm bé gái).

Với nội dung, nét chữ khá tương đồng, nhiều người cho rằng cả 2 lá thư là của cùng một người viết. Một số người nghi vấn 2 bé sinh đôi, vì không có điều kiện chăm sóc nên người mẹ mới mang gửi ở 2 ngôi chùa khác nhau để nhờ nuôi giúp.

"Cả 2 đều viết bằng giấy vở ô li, nét chữ giống nhau, có thể là cùng một người và 2 bé sinh đôi. Chắc vì lý do nào đó nên người mẹ mới bỏ 2 cháu ở 2 ngôi chùa khác nhau và viết ngày tuổi khác đi", chị Trần Liên, một người dùng mạng xã hội, nêu quan điểm.

Một tài khoản mạng xã hội khác còn đưa ra lập luận về lỗi chính tả giống hệt nhau ở 2 lá thư: "Chắc chắn 2 bức thư là của một người, chỉ nhìn vào từ "khã năng" là biết, lỗi chính tả này trên 2 bức thư đều sai như nhau".

Trước việc bỏ con của người mẹ, nhiều người bày tỏ thương cảm nhưng cũng không ít người tỏ ra bất bình trước hành động này.

"Thương con, thương cả người mẹ. Phải bế tắc lắm người mẹ mới làm vậy. Cực thì ăn muối, ăn mắm, sướng thì ăn thịt, ăn cá, mẹ con có nhau làm gì mà đến nỗi không nuôi con nổi. Không nên để các con phải xa hơi ấm của mẹ như thế. Dù thế nào thì việc bỏ rơi con là đáng trách, mong mẹ các cháu suy nghĩ lại và đón con về", một người bình luận.

Vụ 2 bé sơ sinh bị bỏ rơi: Xôn xao về 2 lá thư tay sinh đôi - 2
Vụ 2 bé sơ sinh bị bỏ rơi: Xôn xao về 2 lá thư tay sinh đôi - 3

Hai lá thư tay gửi kèm 2 cháu bé bị bỏ rơi (Ảnh: Võ Tài).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Triệu Trạch, cho biết bé trai đang được các sư tại chùa Lệ Minh tạm thời nuôi dưỡng. Sức khỏe của bé tốt, những ngày qua có nhiều người đến nhận nuôi cháu, tặng sữa và bỉm.

"Hy vọng người mẹ sau khi thấy những nội dung đăng tải trên mạng xã hội có thể đến để nhận lại bé về chăm sóc, nuôi dưỡng. Nếu người mẹ ở trên địa bàn xã, chúng tôi có thể hỗ trợ, giúp đỡ nếu khó khăn", ông Mẫn nói.

Trường hợp bé gái bị bỏ rơi, ông Đặng Quang Hải, Chủ tịch UBND xã Triệu Lăng, cho hay sư cô chùa An Hội đang chăm sóc bé gái trong lúc chờ tìm gia đình của cháu.

Ông Hải nói thêm, nếu trước ngày 19/8, bố mẹ không đến nhận lại cháu, địa phương sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho cháu theo đúng quy định.