1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 1.300 thai nhi trong tủ đông: Nhóm thiện nguyện thu gom từ bệnh viện?

Phúc Lâm

(Dân trí) - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết vẫn đang tạm giữ 2 tủ đông lạnh chứa khoảng 1.300 thai nhi để tiếp tục làm rõ và xử lý. Nhóm thanh niên khẳng định họ gom thai nhi để làm phúc, lo chôn cất.

Trước đó, nhận được tin báo của người dân về hành động của một nhóm thanh niên thường xuyên đi nhặt xác thai nhi về để trong tủ đông lạnh tại khu nhà trên địa bàn quận, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã kiểm tra khu nhà trọ, đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ.

Vụ 1.300 thai nhi trong tủ đông: Nhóm thiện nguyện thu gom từ bệnh viện? - 1

Chiếc tủ đông lạnh chứa nhiều thai nhi (Ảnh: CTV)

Bước đầu, cơ quan công an nắm được, nhóm thanh niên trên thường đến các phòng khám tư nhân, các bệnh viện thu gom xác thai nhi bị vứt bỏ rồi đem đi hậu táng ở các nghĩa trang tại tỉnh Nam Định và huyện Thanh Oai, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Do các nghĩa trang ở xa, nhóm thiện nguyện phải bảo quản hài nhi bằng tủ đông lạnh rồi chuyển đi hậu táng sau.

Liên quan đến vụ việc, chia sẻ với PV Dân trí, anh Lê Thành Trung (SN 1974, ở Hà Nội) - đại diện nhóm thiện nguyện thu gom, chôn cất xác thai nhi ở Hà Nội - cho biết, số lượng thai nhi trong 2 tủ đông lạnh cơ quan công an đang tạm giữ là 1.300 thai nhi.

Theo anh Trung, hàng ngày, các thai nhi do các tình nguyện viên thu gom về đều được ghi vào sổ theo dõi nên khi công an làm việc, nhóm thiện nguyện của anh có thể cung cấp ngay con số chính xác.

Cũng theo lời anh Lê Thành Trung, bước đầu, Công an quận Hà Đông xác định, hoạt động của các tình nguyện viên mang tính chất nhân đạo, song phía công an cũng lưu ý nhóm của anh quan tâm đến vấn đề môi trường khi hoạt động.

Sau khi Công an quận Hà Đông vào cuộc, các tình nguyện viên trong nhóm của anh Trung vẫn tiếp tục làm công việc thu gom thai nhi, mua một tủ đông lạnh khác để bảo quản.

Anh Trung cũng bày tỏ mong muốn khi sự việc được xác minh, Công an quận Hà Đông sẽ có thông báo làm rõ để các phòng khám, bệnh viện nơi nhóm của anh đi xin xác hài nhi về chôn cất vẫn sẽ tin tưởng vào các hoạt động thiện nguyện của nhóm.

Bị chặn đánh, đe dọa khi đi xin xác thai nhi?

Chia sẻ về nhóm thiện nguyện của mình, anh Trung cho biết thêm, nhóm của anh có tên "Câu lạc bộ sẻ chia sự sống Hà Nội". Câu lạc bộ đã đi vào hoạt động nhiều năm, song hoạt động thu gom, mai táng xác thai nhi mới được triển khai khoảng 7 năm nay.

Mỗi ngày, trên địa bàn Hà Nội, các tình nguyện viên trong câu lạc bộ thu gom được khoảng 40-50 thai nhi từ các bệnh viện và phòng khám tư nhân. Các thai nhi được tập kết về điểm chung để các tình nguyện viên dùng cồn lau chùi, tắm rửa bằng nước thơm, bọc trong vải trắng. Những thai nhi đã lớn thì được mặc quần áo. Sau đó, tất cả được bảo quản trong tủ đông lạnh chờ đến cuối tháng sẽ được câu lạc bộ tổ chức lễ chôn cất tại nghĩa trang ở Nam Định.

Anh Trung cho hay, 8.000 thành viên câu lạc bộ được chia thành 35 nhóm, trong đó có 23 nhóm làm nhiệm vụ ngăn chặn sớm chuyện phá thai. Để thuyết phục các bệnh viện, phòng khám giao các thai nhi cho câu lạc bộ là việc khá khó khăn. Đến nay, câu lạc bộ của anh mới vận động được khoảng 10 bệnh viện và phòng khám ở Hà Nội phối hợp.

Quá trình thu gom các thai nhi, theo anh Trung, các tình nguyện viên "đụng chạm" đến không ít người.

"Các tình nguyện viên đến phòng khám vận động chủ cơ sở giao thai nhi để chôn cất miễn phí thì lại mâu thuẫn với các nhóm khác, có thể là núp bóng tình nguyện, cũng thực hiện chôn cất các thai nhi nhưng tính phí, thường là khoảng 100 nghìn đồng mỗi thai nhi.

Trường hợp này, các tình nguyện viên trong câu lạc bộ thường xuyên gặp phải. Nhiều người bị chặn đánh, đe dọa nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe nên cũng không trình báo công an" - anh Trung nói.

Cũng theo lời anh Trung, các tình nguyện viên nhiều khi còn mâu thuẫn với nhóm hỗ trợ phụ nữ bầu và thậm chí cả "cò" phá thai lang thang ngoài cổng bệnh viện.

Nội tình sự việc vẫn đang được Công an Hà Đông điều tra, làm rõ.