Đắk Lắk:

Voi rừng lại "quậy", phá ruộng vườn, rượt đuổi người

(Dân trí) - Do thiếu nước uống, đàn voi rừng liên tục di chuyển về các buôn làng để tìm nước uống. Trên đường đi, đàn voi đã phá hoại nhiều cây cối của nông dân, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng và còn rượt đuổi khiến người dân phải bỏ chạy thoát thân.

Ngày 16/5, ông Cao Thanh Phi – Trưởng Công an xã Cư M’Lan (huyện Ea Súp, Đắk Lắk), cho biết, những ngày qua, đàn voi rừng khoảng 20 con đã di chuyển từ Vườn Quốc gia Yok Đôn tiến về xã phá hoại cây trồng của người dân. Đàn voi đã phá khoảng 50 cây điều của một nông dân, trong đó hơn 1 nửa số cây bị nhổ bật gốc không thể phục hồi.

Voi rừng liên tiếp phá hoại cây cối của người dân (ảnh người dân cung cấp)
Voi rừng liên tiếp phá hoại cây cối của người dân (ảnh người dân cung cấp)

“Đàn voi thường quanh quẩn ở khu vực vườn điều hoặc ra hồ Ea Súp Thượng, thậm chí còn kéo nhau ra đường đùa giỡn và rượt đuổi dân làng khiến nhiều người phải bỏ chạy, không dám qua lại”, ông Phi nói thêm.

Bên cạnh đó, đàn voi còn kéo đến vườn chuối tại Công ty TNHH Hoàn Vũ (xã Ia Lốp), làm gãy đổ, thiệt hại hơn 1.000 cây chuối của công ty, tổn thất trên 200 triệu đồng. Do quá sợ hãi, các nhân viên của công ty đã dùng các vật dụng lớn để xua đuổi nhưng đàn voi vẫn còn lẩn quẩn quanh vườn.

Ông Huỳnh Trung Luân – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết, đàn voi đã di chuyển từ Vườn Quốc gia Yok Đôn ra hồ Ea Súp Thượng để tìm thức ăn, nguồn nước uống do trong rừng đã bị cạn kiệt. Trên đường đi đàn voi đã di chuyển ra các xã Ea R’Vê, Ia Lốp và làm thiêt hại đến ruộng vườn, hoa màu của người dân.

Thúy Diễm