1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Voi quật chết người vì “dị ứng” mùi sơn?

(Dân trí) - “Anh Tài đã huấn luyện và biểu diễn cùng con voi này, không hiểu vì sao nó tấn công anh ấy. Có thể là do nó dị ứng với mùi sơn mà anh Tài đang quét lại chuồng”, Dương Thanh Phi - Quản lý vườn thú khu du lịch Đại Nam phỏng đoán.

Hiện trường anh Tài bị con voi quật văng vào bể chứa nước dẫn đến tử vong
Hiện trường anh Tài bị con voi quật văng vào bể chứa nước dẫn đến tử vong

Sau vụ anh Đoàn Hữu Tài (28 tuổi, quê Vĩnh Long), nhân viên huấn luyện thú đã bị một con voi nặng khoảng hai tấn dùng vòi quật văng vào bể nước, chấn thương nặng dẫn đến tử vong, cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện chưa xác định được nguyên nhân cụ thể nhưng theo phỏng đoán của một số cán bộ chuyên môn, nhiều khả năng, phản ứng của con voi là do bị “dị ứng” với mùi sơn, cảm thấy bị đe doạ nên tấn công người.

Ông Trần Văn Nguyên - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Dương nhận định: “Rất có thể do anh Tài xách thùng sơn nước có mùi lạ khiến bản năng hoang dã của con voi này trỗi dậy tấn công người. Vì loài voi vốn có khứu giác rất thính, có thể đánh mùi được ở cự lý khá xa. Thông qua mùi ngửi được voi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm hay không”.

Là người chứng kiến từ đầu và giải cứu anh Tài ra khỏi chuồng voi, ông Phạm Văn Ven (47 tuổi, ngụ TP HCM, cũng là nhân viên chăm sóc thú) kể, khoảng 15h chiều cùng ngày, anh Tài mang theo thùng sơn lách qua thanh chắn bảo vệ để sơn lại hàng rào nhằm đón khách tham quan đến trong dịp lễ Tết năm mới.

Ông Ven chưa hết bàng hoàng nhớ lại thời khắc đồng nghiệp mình bị voi quật tử mạng.
Ông Ven chưa hết bàng hoàng nhớ lại thời khắc đồng nghiệp mình bị voi quật tử mạng.

Đang lúi húi sơn, bất ngờ anh Tài bị con voi đực tên Ka (nặng khoảng 2 tấn) lao đến dùng vòi cuốn chặt, quật nạn nhân vào hồ chứa nước trong chuồng. Phát hiện sự việc, ông Ven hô hoán rồi cùng một số người khác chạy đến xua đuổi con voi rồi kéo anh Tài ra ngoài đưa đi cấp cứu. Do bị chấn thương nặng, vỡ hộp sọ nên nhân viên huấn luyện thú này đã tử vong khi chưa kịp đến bệnh viện.

Ông Dương Thành Phi cho biết, con voi đực quật chết anh Tài là con voi có nguồn gốc Châu Á, được đưa về từ xã Thọ Sơn (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Con voi này được tặng cho vườn thú khu du lịch Đại Nam vào năm 2007 cùng với voi mẹ. Tại đây các quản tượng đặt tên con voi này là Ka và anh Tài là người trực tiếp tham gia huấn luyện, biểu diễn cùng voi Ka. Đây cũng là một trong hai con voi duy nhất được nuôi tại tỉnh Bình Dương dùng cho mục đích tham quan và xiếc thú.

Hung thủ quật chết người bị nhốt trong chuồng
"Hung thủ" quật chết người bị nhốt trong chuồng

“Phải nói là tai nạn rủi ro này nằm ngoài ý muốn và phòng ngừa của mọi người. Có thể các quản tượng nghĩ là con voi này được nuôi và được họ huấn luyện nên thuần. Qua chuyện này chúng tôi coi đây như một bài học xương máu. Tất cả mọi người cần phải cảnh giác, chừng mực với các con thú, kể cả những con vật hiền lành nhất vì các động vật này vốn là thú hoang dã, cần phải có khoảng cách, đảm bảo an toàn. Bản tính của loài thú thì không thể hiểu hết được, lúc thế này, lúc thế khác nên luôn phải nghiêm ngặt thận trọng khi tiếp xúc” – Ông Phi khẳng định.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

Cũng theo ông Phi, sau khi sự cố xảy ra, phía vườn thú Đại Nam sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng, sau đó sẽ tiếp tục tính toán hỗ trợ cho gia đình anh Tài.

Được biết, trước vụ việc này, tai nạn nghiêm trọng cũng từng xảy ra tại vườn thú Đại Nam. Chiều 10/9/2009, ba công nhân vườn thú khi đang trồng cây trong một chuồng nuôi hổ, bất ngờ bị một con hổ từ chuồng bên cạnh nhảy qua cắn 1 người chết tại chỗ và làm 1 người bị thương nặng. Nạn nhân thiệt mạng là anh Nguyễn Công Danh (47 tuổi ở tại phường Hiệp An, T.P Thủ Dầu Một). Người bị thương là anh Nguyễn Thanh Giàu (25 tuổi) bị hổ tấn công, vả vào mặt gây thương tích nặng.

Trung Kiên