1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Voi đực 33 tuổi gục chết trên đường về nhà

(Dân trí) - Trên đường được dẫn từ rừng về nhà, con voi đực 33 tuổi bỗng gục xuống và lăn ra chết không rõ nguyên nhân.

Số lượng voi tại Đắk Lắk đang giảm mạnh vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Số lượng voi tại Đắk Lắk đang giảm mạnh vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Con voi đực này là của ông Y Dhiu (ngụ buôn Du Kmăn, xã Du Kmăn, huyện Krông Ana, Đắk Lắk), có tên là Khăm Phui.

Sáng ngày 16/3, gia đình ông Y Dhiu thả voi vào rừng gần nhà để voi kiếm ăn như mọi ngày. Đến chiều muộn, ông vào rừng đưa voi về nhà. Khi chỉ còn cách nhà chừng 200m thì voi Khăm Phui đột nhiên lăn ra đường và chết sau đó ít phút.

Ông Y Dhiu đã nhanh chóng báo với chính quyền địa phương và Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk về sự việc.

Ngày 17/3, ông Nguyễn Công Chung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk - cho biết, Trung tâm đã phối hợp với Cơ quan chức năng huyện Krông Ana và gia đình ông Y Dhiu xác minh nguyên nhân cái chết của voi.

Hiện vẫn chưa xác minh được nguyên nhân voi Khăm Phui chết. Gia đình ông Y Dhiu cùng buôn làng đã làm lễ cúng voi theo phong tục và tiến hành mai táng chú voi.

Được biết, đây là con voi thứ 2 chết trong vòng nửa tháng trở lại đây. Trước đó, vào ngày 7/3, voi đực 30 tuổi của gia đình ông Y Ka Tứk (ngụ buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) đã chết vì phục vụ việc đưa dẫn khách du lịch quá nhiều, dẫn đến kiệt sức.

Hiện tại, số lượng voi tại Đắk Lắk chỉ còn 45 con. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, số lượng voi nhà ở Đắk Lắk sẽ đứng trước nguy cơ “biến mất” hoàn toàn.

Trương Nguyễn