1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Voi dữ phá nhà, đuổi dân vòng quanh ruộng

Sau gần 7 ngày đêm càn phá hàng trăm ha hoa màu và giẫm nát hơn 250 chòi canh rẫy của bà con tại các xã Trà Đốc, Trà Bui và thị trấn Trà My, đàn voi bắt đầu di chuyển hướng về địa bàn huyện Hiệp Đức.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Đặng Phong cho hay cả đàn voi dữ gồm 5 con đã quần thảo liên tục trong gần 7 ngày qua tại địa bàn các xã vùng ven của thị trấn Trà My.

Nhiều đêm đàn voi dữ này tiến sâu vào các khu vực dân cư tại các xã Trà Đốc và Trà Bui để tìm thức ăn. 

Điều đáng quan tâm là đàn voi dữ này liên tục di chuyển hướng đi, không như các đàn voi trước chỉ xuất hiện tại một vùng nhất định, sau khi tàn phá hoa màu rồi kéo vào rừng.

Đàn voi này thường xuyên xuất hiện vào ban ngày tại khu vực các rẫy lúa của bà con. Vào ban đêm đàn voi kéo nhau vào sát khu dân cư. Nơi nào thấy ánh lửa là đàn voi kéo đến. Chính vì vậy việc đốt lửa đuổi voi đã không còn tác dụng

Đến 20 giờ ngày 5/8, bà con nhân dân ở vùng này cho biết là đàn voi đã đổi hướng di chuyển về vùng giáp ranh giữa xã Trà Đốc và xã Phước Gia, Huyện Hiệp Đức. Tuy nhiên, bà con vẫn không dám chắc là đàn voi di chuyển khỏi địa bàn, có thể ngay trong đêm sẽ quay trở lại. 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My, Nguyễn Tuấn Sơn cho biết trong hơn 7 ngày qua, đàn voi này đã tàn phá hàng trăm hecta hoa màu, lúa, ngô... của người dân tại các khu vực chúng xuất hiện.  

Khi lực lượng dân quân tự vệ địa phương kết hợp với người dân dùng trống, chiêng, xoong nồi xua đuổi, đàn voi dữ không chịu đi ngay mà gầm rống rất hung dữ rồi mới di chuyển.

Hơn 200 hộ dân khu vực giáp ranh 2 xã Trà Đốc và Phước Gia rất lo sợ đàn voi ập vào làng bất ngờ. Bởi tại khu vực này, đa số các rẫy trồng lúa bắp, chuối... của bà con đều nằm trong khu dân cư. 

Hiện chính quyền địa phương hai huyện Bắc Trà My và Hiệp Đức đang triển khai phương án bảo vệ đàn voi và bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực. 

Theo Vũ Trung
Vietnamnet