1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Voi dữ lại về quấy nhiễu dân

UBND huyện Bắc Trà My cho biết, chiều qua 2/8, một đàn voi dữ gồm 5 con lại xuất hiện và tàn phá hoa màu của nhân dân xã Trà Đốc, Trà Bui và tiến sâu vào thị trấn Trà My.

Thống kê sơ bộ ban đầu cho biết, hơn 150 ha hoa màu cùng hơn 120 lán trại của bà con dựng tại các rẫy bị chúng giày xéo, quật ngã. Rất may toàn bộ diện tích lúa đã được đồng bào thu hoạch xong. Một số diện tích màu còn lại đã bị voi tàn phá hoàn toàn. 

 

Theo nhiều người dân chứng kiến đàn voi thì trong đàn có một con voi cái đang mang thai, nên chúng rất hung dữ; ban đêm, đàn voi gầm rống rất hung hãn.

 

Hạt phó kiểm lâm Bắc Trà My Lê Văn Trường cho biết, đợt xuất hiện lần này của đàn voi có rất nhiều điểm lạ, đáng chú ý là chúng di chuyển rất nhanh, có thể trên 20km mỗi ngày.

 

Hạt kiểm lâm huyện đã cử cán bộ về địa bàn các thôn có voi rừng thường xuyên qua lại để vận động nhân dân không lên rẫy khi voi xuất hiện, buổi tối không ngủ lại ở các chòi canh; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ để xua đuổi theo phương pháp truyền thống khi voi xuất hiện như đánh phèng la, đánh trống, đốt lửa. UBND huyện cũng chỉ thị các địa phương tuyệt đối không được giết voi.

 

Được biết, đây là lần thứ 2 voi dữ xuất hiện tàn phá hoa màu trong khu vực, tính từ đầu năm 2007 đến nay. Đáng quan tâm là voi dữ thường chỉ “xuống bản” vào mùa mưa, nhưng năm nay chúng lại xuất hiện trong mùa nắng nóng. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, có thể do rừng bị tàn phá, nguồn thức ăn bị cạn kiệt nên đàn voi kéo về để tìm thức ăn.

 

Theo Vũ Trung

VietNamnet