Vỡ òa niềm vui đón những “thiên thần” chào đời phút giao thừa năm 2016
(Dân trí) - Vào thời khắc giao thừa, tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ngày đầu tiên của năm mới 2016 còn là ngày đặc biệt ý nghĩa với nhiều gia đình, khi họ vỡ òa niềm vui đón tiếng khóc chào đời của những thiên thần bé nhỏ.
Mời bạn đọc cùng theo dõi những hình ảnh mà PV Dân trí đã ghi lại được:

Một ông bố ngồi hành lang chờ vợ đẻ. Anh cho biết, chỉ hai vợ chồng đưa nhau vào viện vì cũng có kinh nghiệm rồi, bởi đây là con thứ 3 của anh chị. Hai cháu đầu của anh chị là con gái và lần này, niềm hạnh phúc "có nếp, có tẻ" của anh chị đã thành hiện thực.

Một ông bố khác đang trong tâm trạng hồi hộp đợi ngoài hành lang phòng đẻ trong ngày đầu năm mới.

Bác sỹ chuẩn bị trước khi vào phòng đỡ đẻ trong thời khắc giao thừa.

Một ca mổ đẻ vừa hoàn tất thành công.

Chị Huyền vừa trải qua ca sinh mổ thành công, mặc dù mệt nhưng chị vẫn cố gắng thức vì muốn nhìn mặt đứa con thân yêu. Đây là ca mổ đẻ đầu tiên năm 2016 tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội.


Cháu Sơn cất tiếng khóc chào đời và cũng là chào năm mới 2016.

"Công dân nhí" mang mã số 01


Những thiên thần bé nhỏ sinh vào thời khắc đặc biệt.


Chị Lê Thị Phương Mai vui mừng khôn xiết khi lần đầu tiên nhìn thấy con mình, cháu Vũ Bảo Anh sau khi mới sinh.

Phút giây hạnh phúc của bà và bố khi đón thành viên mới của gia đình.



Bác sỹ chỉnh tề đón chào năm mới 2016

Giây phút giải lao hiếm hoi đón mừng năm mới 2016 của các y bác sỹ trực đêm giao thừa.

Một trường hợp sinh đôi ngay trong thời khắc chuẩn bị giao thừa đón năm mới 2016. Hai bé gái cùng tên là Chi. Bà nội và bà ngoại, mỗi bà đón 1 cháu

Những ánh mắt đầu tiên nhìn ra thế giới mới lạ, đón một năm mới 2016.
Hùng Lekima