Những công dân tuổi Giáp Ngọ đầu tiên

(Dân trí) - Thời khắc giao thừa năm mới vừa điểm, 2 bé trai đầu tiên của năm Giáp Ngọ đã chào đời tại bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) và Phụ Sản Hà Nội.

TPHCM: Mẹ “vượt cạn” khó, con chào đời đúng giao thừa
 
Đúng 0 giờ, thời khắc chuyển giao giữa năm Quý Tỵ và Giáp Ngọ, khu sanh của bệnh viện Từ Dũ vỡ òa trong niềm vui khi sản phụ Bùi Thị Thiên Trần Lê (quê Vũng Tàu) vượt cạn thành công. Đứa con đầu lòng của chị Lê và chồng là anh Nguyễn Kim Phụng trở thành một trong những công dân đầu tiên của năm Giáp Ngọ.

Mẹ “vượt cạn” khó, con chào đời đúng giao thừa
Đúng thời khắc năm mới gõ cửa, cháu trai con của chị Bùi Thị Thiên Trần Lê chào đời sau ca sinh khó.

Bác sĩ Hồ Kỳ Thu Nguyệt, phụ trách ca sanh đặc biệt này cho hay, cháu bé là con so (con đầu lòng), sản phụ đã lớn tuổi nên ca sanh này rất khó, phải giúp sanh. Người mẹ có thể sinh thường là đã là điều bất ngờ, giờ lại thêm bất ngờ hơn khi cháu chào đời đúng 0 giờ, đúng giao thừa. 

Được biết, các năm trước, những bé đầu tiên chào đời của năm rất hiếm khi ra đời chính xác lúc 0 giờ như thế này.

Cháu bé sinh lúc 0 giờ tại bệnh viện Từ Dũ có trọng lượng 3,5kg.
Cháu bé sinh lúc 0 giờ tại bệnh viện Từ Dũ có trọng lượng 3,5kg.

Anh Kha, bố cháu bé vui mừng bày tỏ, gia đình cũng dự đoán cháu sẽ sanh năm Ngọ nhưng không thể ngờ lại vào thời điểm đặc biệt này.

“Năm nay tôi đón Tết trong viện mà rất vui, có được món quà thật to. Vợ chồng tôi đã dự tính đặt tên con là Nguyễn Việt Kha”, anh Phụng nói và ôm hôn đứa con vừa chào đời.

Bé Kha (bên tay phải) cùng một người anh sinh trước mình vài giờ đồng hồ. 
Bé Kha (bên tay phải) cùng một "người anh" sinh trước mình vài giờ đồng hồ. 


Bé Kha (bên tay phải) cùng một người anh sinh trước mình vài giờ đồng hồ. 
Vừa chào đời, cháu bé con chị Lê, anh Phụng đã mở đôi mắt to tròn như đang "hóng" sự chào đón của mọi người xung quanh. 

Anh Nguyễn Kim Phụng ngập tràn hạnh phúc. 
Anh Nguyễn Kim Phụng ngập tràn hạnh phúc. 

Anh Nguyễn Kim Phụng ngập tràn hạnh phúc. 
Cháu bé con sản phụ Nguyễn Thị Ninh cũng chào đời đúng 0 giờ tại bệnh viện Từ Dũ với hình thức sanh mổ. 

Anh Nguyễn Kim Phụng ngập tràn hạnh phúc. 
Sản phụ Nguyễn Thị Thùy Linh sanh con vào lúc 23h58 phút ngày 30 tháng Chạp - một trong những cháu bé chào đời vào giờ phút cuối tiễn năm cũ. 

Anh Nguyễn Kim Phụng ngập tràn hạnh phúc. 
Đại điện bệnh viện Từ Dũ tặng quà Tết cho những cháu bé chào đời đầu tiên của năm mới. Dự kiến từ 0 giờ đến 7 giờ ngày mùng Một Tết, có khoảng 40 cháu bé chào đời tại đây. 
 
Hà Nội: Công dân tuổi Giáp Ngọ đầu tiên ra đời
 
Thời khắc giao thừa năm mới vừa điểm, 0h5 phút công dân đầu tiên của bệnh viện phụ sản Hà Nội chào đời là một bé trai nặng 2,8kg.
 
 
Công dân đầu tiên của bệnh viện Phụ sản Hà Nội chào đời.

Công dân đầu tiên của bệnh viện Phụ sản Hà Nội chào đời.

Các bác sĩ trực tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, vào khoảng 22h30 phút, ngày 30 tết năm Giáp Ngọ, sản phụ Nguyễn Thị Chanh (SN 1982 xã Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội), được gia đình đưa vào nhập viện trong tình trạng sản phụ chuyển dạ sinh.

Ngay lập tức, sản phụ được tiến hành làm các xét nghiệm trước khi sinh và được đưa lên bàn đẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Tạ Việt Cường – người trực tiếp mổ đẻ cho sản phụ Nguyễn Thị Chanh cho biết, trường hợp sinh đẻ của sản phụ Chanh là khá phức tạp, do các bác sĩ đã phải tiến hành mổ đẻ để lấy thai nhi.

Đúng 0h5' thai nhi được lấy ra là một bé trai nặng 2,8kg, trong niềm vui sướng hân hoan của gia đình.

Được biết, cháu bé là con trai đầu lòng của vợ chồng chị Chanh. Hiện gia đình đang quyết định lựa chọn đặt cho cháu một cái tên thật hay và ý nghĩa. Dự kiến mùng 3 Tết sản phụ Chanh cùng “cục cưng” của gia đình sẽ xuất ra viện.

Công dân đầu tiên của bệnh viện Phụ sản Hà Nội chào đời.

Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội - TS. Bác sĩ Nguyễn Duy Ánh tặng quà cho sản phụ nhân dịp năm mới Giáp Ngọ.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho bieets vào khoảnh khắc giao thừa của năm mới Giáp Ngọ, ngoài trường hợp sinh em bé của sản phụ Nguyễn Thị Chanh, bệnh viện phụ sản Hà Nội còn đón 9 ca sản phụ khác “vượt cạn” và chờ đẻ.

Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh cho biết, ngoài phần quà chúc tết cho các bác sĩ trực đêm giao thừa, bệnh viện cũng tặng quà cho toàn bộ 9 trường hợp sản phụ đang có mặt tại bệnh viện và yêu cầu các bác sĩ chăm sóc các mẹ con sản phụ với điều kiện tốt nhất.

Hoài Nam - Tuấn Hợp