1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vô cớ phá nhà dân rồi đến... xây lại!

(Dân trí) - Vài giờ sau khi bị đập đổ, bức tường nhà anh Lê Tuấn Điền (số nhà 21, tổ 23, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) lại được chính nhóm người đã phá đến… “phục hồi” lại. Ai là người đứng sau nhóm người này? Chính phường Bồ Đề đã chỉ đạo việc xây lại bức tường?

Theo bà Hoàng Thị Vượng, mẹ vợ của anh Điền, ngay khi lực lượng 113 và công an khu vực có mặt tại hiện trường, những người tham gia đập phá đã bỏ chạy. Tuy nhiên, buổi chiều cùng ngày, sau khi gia đình bà có lời với ông Lã Văn Mậu, chủ thầu xây dựng, thì những người thợ tham gia đập tường lại đến… xây lại bức tường.

 

Cũng theo bà Vượng, ông Mậu có nói với chồng bà là việc phá tường này có sự “bật đèn xanh” của ông Nguyễn Thanh Sơn, cán bộ UBND phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội).

 

Ông Nguyễn Văn Chiến, chủ tịch UBND phường Bồ Đề, khẳng định với chúng tôi rằng chính tổ thợ của Công ty Hasa, doanh nghiệp được phường ký hợp đồng cho thuê miếng đất phía sau nhà anh Điền, đã tham gia phá nhà anh. Tuy nhiên, ông Chiến không nắm rõ người quản lý tổ thợ đó.

 

Cho đến lúc này, phường chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, cũng chưa bàn giao miếng đất sau nhà anh Điền cho Công ty Hasa. Vì thế, ông Chiến khẳng định, phường sẽ mời công ty này lên làm việc và sẽ có biện pháp xử lý, thậm chí có thể cắt hợp đồng cho thuê đất.

 

Liên quan đến cán bộ phường Nguyễn Thanh Sơn, Ông này có báo cáo lại với ông Chiến là sau khi vụ đập phá xảy ra, ông mới có mặt ở hiện trường. Ông Sơn nói sáng hôm đó ông cùng đội thanh tra phường đi lòng vòng các ao hồ rồi quay lại khu nhà anh Điền và “vô tình” chứng kiến sự việc (?).

 

Về thông tin “Một số người dân đã nhìn thấy chính ông Sơn chỉ tay cho nhóm thợ đập tường”, ông Chiến khẳng định sẽ điều tra làm rõ. Ông Chủ tịch phường Bồ Đề còn cho biết đã gặp ông Sơn lúc ông này bắt đầu đi “kiểm tra” lúc 9h30 tại sân Uỷ ban (việc đập tường diễn ra vào 10h sáng). Ông Sơn là cán bộ dân phòng mới được tăng cường cho đội Trật tự xây dựng.

 

Kết luận về vụ việc, ông Chủ tịch phường quả quyết: việc phá bức tường không có bàn tay của phường và phường cũng không hề chỉ đạo việc xây lại bức tường.

 

Mạnh Cường