Vợ chồng trẻ tu sửa nhà cấp 4, sống cảnh điền viên, thu hoạch rau trái

Phương Nga

(Dân trí) - Rời thành phố nhộn nhịp, chị Kiều Lam cùng gia đình nhỏ tìm về không gian yên bình tại Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu), hàng ngày trồng rau, ngắm hoa và nghe tiếng chim ríu rít.

Vợ chồng trẻ tu sửa nhà cấp 4, sống cảnh điền viên, thu hoạch rau trái - 1
Khu nhà cấp 4 của gia đình chị Kiều Lam sau khi được sửa chữa.

Mỗi buổi sáng mở cửa đón bình minh, chị Kiều Lam (SN 1987) thích thú ngắm nhìn khoảng sân ngập cỏ xanh, hoa thơm, rau trái trĩu cành. Trước khi dịch Covid- 19 bùng phát, chị Lam sở hữu một cửa hàng thời trang tại thành phố Vũng Tàu. Vốn yêu thích thiên nhiên, chị và anh xã tích cóp mua một khu đất và căn nhà cấp 4 cũ tại huyện Châu Đức, cách thành phố Vũng Tàu 40km với diện tích 1.700m2.

Từ đợt dịch đầu tiên, chị Lam và chồng quyết định sửa lại nhà, lên ý tưởng thiết kế khu vườn nhỏ để cuối tuần về nghỉ ngơi. Khi vừa sửa xong nhà, đợt dịch lần 2 có diễn biến phức tạp, chị Kiều Lam cùng chồng và hai con nhỏ có dịp ở lại Châu Đức từ tháng 5 đến nay.

Vợ chồng trẻ tu sửa nhà cấp 4, sống cảnh điền viên, thu hoạch rau trái - 2
Bắt đầu cuốc đất, gieo hạt từ tháng 6 năm nay, chị Lam trồng các loại cây leo giàn như: bí đao, bầu, mướp...Ngoài ra, mẹ đảm còn tô điểm thêm màu sắc cho khu vườn bằng: đậu que, ớt chuông, bông cải, cà chua, củ cải, đậu bắp, xà lách, bí đỏ…
Vợ chồng trẻ tu sửa nhà cấp 4, sống cảnh điền viên, thu hoạch rau trái - 3
Chị Kiều Lam chia sẻ: "Tôi trồng các loại rau, củ theo mùa, cách làm này giúp cây phát triển tốt đồng thời cũng giàu chất dinh dưỡng hơn. Trồng nhiều loại cây nên tôi thay đổi các món trong bữa cơm hàng ngày, các bé cũng được thưởng thức đa dạng rau, củ, quả khác nhau."

Thời gian đầu làm vườn, hai vợ chồng chị Kiều Lam chủ động tìm hiểu và học hỏi cách thức chọn giống, trồng cây trên các hội nhóm. Mẹ đảm cùng chồng bắt đầu với đủ loại giống dễ trồng, đến mùa thu hoạch đều đảm bảo cung cấp đủ cho gia đình.

"Trong ngày tháng giãn cách, gia đình tôi không phải đi ra ngoài để mua rau. Rau trong vườn lúc nào cũng sẵn, trồng đúng mùa nên có rau gì chế biến loại đó", mẹ đảm Vũng Tàu bày tỏ. Để phù hợp với khí hậu tại Châu Đức, vợ chồng chị Lam chủ yếu trồng các loại cây chịu nhiệt tốt, nhanh được thu hoạch.

Vợ chồng trẻ tu sửa nhà cấp 4, sống cảnh điền viên, thu hoạch rau trái - 4
Hướng đến nguồn nông sản sạch, chị Lam sử dụng chủ yếu là phân bò và phân gà. Chị Lam cho biết: "Tôi đi xin phân bò từ nhà hàng xóm được khá nhiều rồi về ủ với phân gà của nhà, sau đó rắc xuống đất để trồng cây."

Không chỉ có không gian xanh của vườn, vợ chồng chị Kiều Lam cùng hai con còn nhặt đá để xây một hồ cá nhỏ ở phần sân trước. Sau thời gian ở lại Châu Đức, chị Lam và chồng có dự định sẽ ổn định công việc và chuyển hẳn về căn nhà cấp 4 để sinh sống.

"Từ lúc dịch bệnh, tôi và ông xã mới có thời gian thực hiện ước mơ có một không gian sống xanh, bình yên và nhẹ nhàng. Các con cũng rất yêu ngôi nhà, khu vườn và cuộc sống ở Châu Đức, ở đây các con được trải nghiệm, lao động và có nhiều bài học thực tế hơn", chị Lam cho hay.

Vợ chồng trẻ tu sửa nhà cấp 4, sống cảnh điền viên, thu hoạch rau trái - 5
Hàng ngày, chị Kiều Lam và chồng thức dậy từ 6 giờ sáng cùng ra ngắm vườn, tưới rau hay thụ phấn cho cây, nhổ cỏ. Mẹ đảm Vũng Tàu thích nhất khi vừa tập thể dục, vừa hít thở không khí trong lành và nhìn ngắm những chùm hoa thơm tại gia.
Vợ chồng trẻ tu sửa nhà cấp 4, sống cảnh điền viên, thu hoạch rau trái - 6
Sau khi thưởng thức bữa sáng, gia đình 4 người cùng nhau chặt tre làm giàn, đẩy xe rùa chở đất trồng rau, nhặt lá rụng.

Buổi chiều, khu vườn trở thành "công viên thu nhỏ" của gia đình chị Kiều Lam, bố mẹ cùng các con tập thể dục và trò chuyện về cây cối. Chiếc vòi nước tưới cây đôi khi trở thành vòi hoa sen cho hai bé tắm mát, nô đùa. Những lúc rảnh rỗi, chị Lam cùng các con thu hoạch đủ loại rau, củ trong vườn, ngắm nhìn thành quả lao động của cả nhà.

Vợ chồng trẻ tu sửa nhà cấp 4, sống cảnh điền viên, thu hoạch rau trái - 7
Tận hưởng cuộc sống hiện tại, chị Kiều Lam cảm thấy bản thân thật may mắn khi có nơi để nghỉ ngơi, làm việc tự do trong mùa dịch. Tuy không được đầy đủ tiện nghi như ở thành phố, điều chị Lam và gia đình cảm nhận được là sự hạnh phúc và bình yên.

Mẹ đảm cho hay: "Tôi thấy rất đúng đắn với quyết định về Châu Đức sửa nhà để ở, đặc biệt là tôi và ông xã đã cùng nhau thực hiện ước mơ chung. Diễn biến dịch bệnh khiến ai cũng gặp phải khó khăn, tôi hi vọng dịch sẽ chóng qua để cả nhà trở lại cuộc sống yên bình và xây dựng khu vườn đẹp hơn".