1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Long An:

Vợ chồng nghèo ngẩn ngơ vì đốt mất vé số trúng thưởng

Tưởng 2 tờ vé số vừa mua không trúng, anh Hải vứt một tờ vào đống lửa, tờ còn lại vo tròn “ráy lỗ tay” rồi xé rách. Không ngờ, 2 tờ vé số này đều trúng giải nhất...

 
Anh Hải cố tìm tờ vé số trúng giải nhất đã đốt trong đống rác.
Anh Hải cố tìm tờ vé số trúng giải nhất đã đốt trong đống rác.
 

Ngày 6/12, anh Trần Văn M. - thương lái thu mua lúa ở huyện Tân Trụ (Long An) đến nhà anh Nguyễn Văn Hải (SN 1972 - ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ) đặt vấn đề mua lại tờ vé số rách. Theo đó, anh M. “ra giá” 15 triệu đồng để mua tờ vé số trúng giải nhất trị giá 30 triệu đồng bị vợ chồng anh Hải lỡ tay làm rách nhưng chưa rời ra. Anh M. nói, anh chấp nhận “lời ăn lỗ chịu”, nếu đại lý không cho lãnh thưởng coi như anh mất 15 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc vợ chồng anh Hải không bán mà quyết định giữ lại.

 

Trước đó (khoảng 14h ngày 4/12), anh Hải mua 2 tờ vé số loại 10.000 đồng/tờ của Cty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng với dãy số 324272. Sau đó anh cất vào túi quần đi sửa xe gắn máy gần quán cà phê cóc của vợ là chị Trần Thị Phi (gần Xí nghiệp xay xát lương thực tỉnh Long An chi nhánh Tân Trụ). Một lúc sau, nhớ đến mấy tờ vé số, anh kêu vợ lấy điện thoại di động bấm kết quả xổ số kiến thiết của tỉnh Sóc Trăng để anh dò kết quả. Anh Hải hỏi vợ, 2 số sau của toàn bộ 17 lô có số 72 không. Chị Hải tìm một lúc thì nói: “Thôi đem bỏ vào sọt rác đi, ông mua làm gì mà trúng. Hồi nào tới giờ trúng số đầu còn không có nữa thì mơ mộng gì”. Nghe vậy anh Hải cuộn tròn ném vào đống rác 1 tờ rồi châm lửa. Tờ còn lại anh cuộn tròn “ráy lỗ tay”, sau đó gấp làm tư, xé rách rồi vứt ra đường.

 

Chừng 10 phút sau, chị bán vé chạy xe đạp tới tìm anh Hải và thông tin, 2 tờ vé số của anh mua trúng giải nhất số 24272, mỗi tờ trúng 30 triệu đồng. Chị đưa sổ dò cho anh xem, sau đó nói anh trúng được 60 triệu đồng.

 

Chị Phi vợ anh Hải... như người mất hồn. Vợ chồng ra lộ tìm trong đám cỏ thì gặp được một tờ chỉ rách chưa rời nhưng nhàu nát. Ra đống rác cố lục tung lên tìm nhưng chỉ tro tàn, mọi người xung quanh thấy vậy cố gắng tìm giúp nhưng đành lắc đầu vì “30 triệu đồng” đã ra tro.

 

Hiện một đại lý ở Long An đã tạm nhận tờ vé số rách của anh Hải - chị Phi. Đại lý này cho biết, tờ vé số rách chưa rời ra nên khả năng Cty Xổ số kiến thiết chấp thuận cho nhận thưởng là cao.

 

Theo Phương Dung
Lao Động