1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vì đất, “thô bạo” cả với mẹ đẻ

(Dân trí) - Chỉ vì không thống nhất trong việc giải quyết đất đai mà không ít lần Lê Văn Hải, cán bộ trường THCS xã Trù Sơn (Đô Lương - Nghệ An) đã hành xử thô bạo với chính mẹ đẻ như đánh gãy ngón tay hay tát thẳng vào mặt.

Bà Lê Thị Nguyệt (mẹ Hải) như đứt từng khúc ruột: “Tui lấy ông Lê Xuân Hậu sinh được 2 người con, Hải là con đầu. Đến năm 1967, ông Hậu hi sinh ở chiến trường. Mấy năm sau, tui tái giá nhưng vẫn hết lòng nuôi nấng 2 anh em Hải ăn học. Năm 1984, khi anh em Hải đã yên bề gia thất, tui theo chồng về Pleiku. Khi chồng qua đời, tui lại trở về Nghệ An sinh sống trong ngôi nhà trước đây”.

Nhưng không hiểu sao, năm 2004, Hải lại có đơn kiện đòi đất mà mẹ mình đang sinh sống (xóm 7, Quang Sơn) trong khi đó Hải đã có nhà ở đàng hoàng. Những khi mâu thuẫn, không ít lần Hải đã hành hung mẹ mình.

Sự việc này đã được UBND xã Quang Sơn lập biên bản xác nhận: “Với mục đích chiếm đoạt nhà và đất của bà Nguyệt nên ngày 5/12/2006, sau khi đưa mâm cỗ (để cúng bố) về nhà mẹ đẻ cúng bái, hai mẹ con đã xảy ra cãi cọ. Hải đã đánh bà Nguyệt đến mức gãy cả ngón tay. Chưa hết, mới đây, Hải đã thẳng tay tát vào mặt mẹ khi bà phản ứng”.

Trước sự việc phi đạo đức trên, chính quyền xã đã báo cáo lên huyện Đô Lương nhưng Phòng Giáo dục huyện lại cho rằng hành động của Hải chỉ làm mất uy tín cá nhân”. Mới đây Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã có công văn yêu cầu Phòng Giáo dục phải tiến hành kiểm tra và có hình thức xử lý nghiêm đối với Hải.

Nguyên Anh