1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VĐV karatedo VN bị ngộ độc thức ăn

Điều xui xẻo đã ập đến với đoàn thể thao VN ngay ngày khai mạc SEA Games 23, khi các VĐV karatedo do bị ngộ độc thức ăn nên đã thi đấu không đúng phong độ. Đã thế, một vài trọng tài lại tỏ ra thiếu công tâm, nên chiếc HCV tuột khỏi tầm với của chúng ta.

Tối 26/11, sau khi dùng bữa ăn tối tại nơi đóng quân - khách sạn Grown Regency, 4 VĐV karatedo là Bùi Việt Bằng, Mai Xuân Lượng, Nguyễn Ngọc Chung, Nguyễn Bảo Linh có triệu chứng mệt mỏi và đi ngoài liên tục.

 

Cả đoàn lo lắng, vì đây là các VĐV chủ lực của karatedo VN. Đáng ngại nhất là Bùi Việt Bằng - HCV SEA Games 22, VĐV chủ lực của nội dung kumite đồng đội sẽ thi đấu ngay sáng 27/11. Bằng và Linh là 2 người bị nặng nhất (cả hai đều đi ngoài hơn 20 lần chỉ trong đêm 26/11). 

 

Đến chiều ngày 27/11, Nguyễn Ngọc Chung và Nguyễn Bảo Linh vẫn còn nằm dài ở khách sạn mặc dù sáng 28/11, họ đã phải thi đấu nội dung kata đồng đội. Trước sự việc bất ngờ này, bác sĩ Lê Minh Sơn cho biết: "Chắc chắn các VĐV bị ngộ độc thức ăn. Chúng tôi đã cho uống thuốc bổ và uống sâm nên sức khỏe của các em đã tạm ổn".

 

Ở nội dung đồng đội nam, VN đăng ký 7 người và thi đấu 5. Trận đầu gặp Myanmar, VN dễ dàng thắng áp đảo với tỷ số 3 - 0. Trận đấu này, Bằng ngồi dự bị vì BHL xác định đối thủ khá yếu. Đến trận thứ 2, VN đụng ngay đối thủ mạnh là Malaysia, nên HLV trưởng Lê Công phải hội ý với bác sĩ để đưa Bằng vào thi đấu ở hiệp 2 (hiệp 1 Phạm Hoài Long hòa với đối thủ 3 - 3).

 

Do mất khá nhiều sức ở đêm trước đó, chỉ sau vài lần tung đòn, Bằng mệt nhoài và nằm dài dưới sân để thua đậm đối thủ đến 4-7. VĐV chủ lực thất bại, khiến các đồng đội của Bằng mất tinh thần và kết cục bị Malaysia loại với tỷ số chung cuộc 3 - 1, đành chấp nhận nhận HCĐ. Trước đó, đồng đội kumite nữ - ĐKVĐ SEA Games 22, cũng thất bại trước các đối thủ nữ Malaysia, phải nhận HCĐ.

 

Tuy VN nắm giữ đến 3/4 chức vô địch của các nội dung thi đấu trong ngày 27/11, nhưng hy vọng đã tan thành mây khói khi gương mặt xuất sắc nhất Nguyễn Hoàng Ngân, niềm hy vọng cuối cùng thất bại cay đắng ở trận chung kết. Đáng chú ý là tại trận chung kết bài quyền của Ngân rất ấn tượng, đạt kỹ thuật cao và có lực hơn hẳn HCV L.L Lee (Malaysia).

 

Sau khi Ngân thực hiện xong bài thi của mình, các HLV đều thở phào nhẹ nhõm còn các đồng đội của Ngân thì nhảy cẫng lên, vì chị đã không phạm một lỗi nhỏ nào.

 

Đến lượt Lee, cô cũng khá xuất sắc, nhưng những cú ra đòn của Lee yếu lực hơn hẳn Ngân. Bài biểu diễn của Lee kết thúc. Những lá cờ đỏ sao vàng trong nhà thi đấu Cultural & Sports Complex được các thành viên đoàn VN chuẩn bị phất lên, nhưng bất ngờ Ngân thất bại, khi 5 trọng tài chỉ có 2 người chấm Ngân thắng, còn 3 người còn lại cho điểm Lee.

 

Điều đáng nói, là một trong 2 người chấm điểm cho Ngân là ông tổng trọng tài người Nhật - Yamamura, người hoàn toàn khách quan trong cuộc chơi của khu vực Đông Nam Á.

 

Ngay sau khi có quyết định của trọng tài, Nguyễn Hoàng Ngân chỉ thoáng buồn, trong khi ông Đặng Ngọc Tuấn - Phó trưởng đoàn thể thao VN bực tức bước ra cổng. Riêng HLV trưởng Lê Công chỉ phản ứng nhẹ nhàng khi cho rằng trọng tài đã không công bằng.

 

Trước đó, ở nội dung kata đơn nam, Lê Xuân Hùng cũng chỉ đoạt được HCĐ sau trận thua trước K.J.Keat của Malaysia. Sau thất bại ở ngày đầu tiên, karatedo rất khó để hoàn thành chỉ tiêu 4 HCV của mình tại SEA Games lần này.

 

Theo Quang Huy

Báo Thanh niên