1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vất vả dâng lễ khấn rằm tháng Giêng

(Dân trí) - “Đi lễ quanh năm không bằng rằm tháng Giêng” quả đúng không sai! Trên ban đặt lễ các đền, chùa, phủ của Hà Nội không còn một centimet trống nào. Nhà nhà đi lễ, người người đi lễ, cũng bởi tiềm thức của người dân coi đây là ngày cúng rằm quan trọng nhất.

Hoa quả, tiền vàng, bánh kẹo… thôi thì đủ tuốt dâng đặt lên các bệ thờ trong chùa cùng với nén nhang lòng thành cầu xin Phật phù hộ độ trì cho quanh năm vui vẻ bình yên, đắc tài, đắc lộc. Với ý nghĩa đó, dòng người đổ về lễ chùa ùn ùn, phải mướt mồ hôi luồn lách hay đứng xếp hàng chờ lấy chỗ mới mong đặt được lễ, không thì bái vọng hay đội lễ lên đầu để khấn.

Đi chùa ngày rằm tháng Giêng nay đã trở thành tập quán đẹp của người Việt, ai cũng cảm thấy vui, thấy thanh thản như vừa làm được một điều gì tốt đẹp cho cả năm nhưng có điều…vất vả quá!

Vất vả dâng lễ khấn rằm tháng Giêng - 1
 

Vất vả dâng lễ khấn rằm tháng Giêng - 2

Phải ngoằn nghèo luồn lách các lễ mới tiếp cận được với các ban đặt lễ

Vất vả dâng lễ khấn rằm tháng Giêng - 3

Dạo trước, nhìn ngắm, hễ thấy có khoảng trống là xông vào ngay

Vất vả dâng lễ khấn rằm tháng Giêng - 4

Còn không thì xếp hàng đợi

Vất vả dâng lễ khấn rằm tháng Giêng - 5

Bởi các bệ thờ đã không còn một chỗ trống

Vất vả dâng lễ khấn rằm tháng Giêng - 6

Dù cho chỉ còn lại diện tích vừa đủ một nửa và phải giữ tay thêm cho khỏi rớt

Vất vả dâng lễ khấn rằm tháng Giêng - 7

Vất vả dâng lễ khấn rằm tháng Giêng - 8

Vất vả dâng lễ khấn rằm tháng Giêng - 9

Còn lại là bái vọng hay đội lễ lên đầu.

Hữu Nghị