1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Uống thuốc diệt cỏ để chứng tỏ là “đàn anh”

Em Nguyễn Thành Q, 15 tuổi, vừa được cứu sống và đang tiếp tục điều trị tại khoa Thận - Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) sau khi uống thuốc diệt cỏ theo lời thách đố của chúng bạn.

Sáng ngày 17/1, Q được chuyển từ một bệnh viện tỉnh đến khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhi Đồng 1 với chẩn đoán ngộ độc paraquat - một loại thuốc diệt cỏ. Điều khá bất ngờ là em Q uống thuốc “tự tử” chỉ vì... hiếu thắng trước sự thách đố của 2 người bạn cùng trang lứa: “Nếu mày uống thuốc diệt cỏ này, mày mới là đàn anh của tụi tao!”.

 

Để chứng tỏ mình, Q lấy chai thuốc diệt cỏ ở góc nhà pha khoảng 20ml dung dịch vào nước rồi uống. Sau đó, Q bị nôn ói, đến chiều tối than rát bụng thì người nhà mới phát hiện, đưa em vào bệnh viện tỉnh sơ cứu và được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

 

Theo BS Nguyễn Minh Tiến, Phó Khoa Hồi sức cấp cứu, ngay sau khi tiếp nhận Q, khoa Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp tục rửa dạ dày và cho em uống Fuller’s earth - một loại thuốc có tác dụng làm bất hoạt paraquat, kết hợp truyền dịch để tăng thải độc chất qua thận. May mắn là Q được cấp cứu kịp thời, hiện em đã tỉnh táo và đang được tiếp tục theo dõi các biến chứng muộn như suy hô hấp do xơ phổi, suy gan, suy thận...

 

Qua trường hợp này, BS Tiến lưu ý phụ huynh không để các chai lọ đựng hóa chất, thuốc men trong tầm với của trẻ em. Riêng với trẻ vị thành niên, phụ huynh cần quan tâm và lắng nghe các em để kịp thời phân tích điều đúng, điều sai và những hậu quả nguy hiểm khi hành động thiếu suy nghĩ chính chắn; Đồng thời, hướng “cái tôi” của trẻ vào việc học tập và các sinh hoạt lành mạnh để rèn luyện đức tính kiên nhẫn, lòng khiêm tốn cho trẻ...

 

Theo Phương An
Người Lao Động