1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Ung dung vào phòng “VIP” ăn trộm

Tự nhận là “khách” của sếp các doanh nghiệp để qua cổng bảo vệ, Toàn đàng hoàng tìm các phòng “VIP” để... khua khoắng. Ngày 25/10, sau khi thành công 3 vụ trộm, Toàn bị bắt tại Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Khoảng 15h30 ngày 25/10, một vị khách trạc 35 tuổi, đạo mạo trong bộ quần áo công sở xách chiếc cặp da đến trước cổng Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) ở số 5 phố Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội).

 

Khi qua cổng thường trực và bảo vệ cơ quan, anh ta bảo có công việc hẹn gặp Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty. Tuy nhiên, sau khi lọt được lên các tầng trên của tòa nhà, người khách này đi lại rất nhiều nơi, đến nhiều phòng và ngắm nghía như tìm kiếm điều gì đó.

 

Phát hiện người khách này có thái độ bất bình thường, một cán bộ của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam đã gọi điện đến trực ban Công an phường Điện Biên nhờ kiểm tra, xác minh hộ. Đại úy Nguyễn Văn Giáo cùng một cán bộ khác được cử ngay đến để làm rõ.

 

Tại phòng bảo vệ của Tổng Công ty này, người khách lạ khai với cán bộ Công an tên là Toàn, đến gặp lãnh đạo doanh nghiệp để… bán bảo hiểm. Thái độ của anh ta rất cứng cỏi, tự tin, tuy nhiên chiếc túi xách nặng trĩu mang theo cùng người "tài xế riêng" chở xe máy ôm mà anh ta thuê đang chờ ở trước cổng lại cho cán bộ Công an một linh cảm nghề nghiệp khác. Để làm rõ sự việc, người thanh niên lạ này được mời về trụ sở Công an.

 

Khi mở chiếc cặp xách anh ta mang theo người, Công an đã phát hiện bên trong có rất nhiều tài sản bất minh như có thêm một chiếc cặp da đen, một con dao bấm đa năng, một con dao nhọn Thái Lan, 1 chùm chìa khóa nhiều loại, 1 chiếc ví của phụ nữ, các-vi-dít và giấy tờ tùy thân của nhiều cán bộ lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp khác trên địa bàn Hà Nội.

 

Ngoài ra, khi mở những chiếc cặp, ví này ra còn phát hiện bên trong có cả bằng tốt nghiệp đại học, hồ sơ xin việc của một người khác cùng rất nhiều tiền mặt. Cụ thể là có tới 11 triệu đồng, 700 USD, 100 euro, nhiều tờ USD lẻ, một số tiền Nhân dân tệ, 7 tờ cổ phiếu có mệnh giá 59 triệu đồng và nhiều tài sản khác.

 

Ban đầu, anh ta khai các loại đồ đạc của bạn bè gửi cầm hộ, sau đó lại khai những thứ đó do mình nhặt được. Khi chỉ huy Công an phường Điện Biên hỏi về các loại thẻ và các-vi-dít của một người tên L., là cán bộ một doanh nghiệp, có trong túi xách thì anh ta nói rằng đây là "của bạn gái"… dù người này hơn anh ta đến gần 20 tuổi!

 

Ung dung vào phòng “VIP” ăn trộm  - 1

Tên Đào Văn Toàn

Kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiên trì đấu tranh, khoảng 2 giờ đồng hồ sau, anh ta mới chịu khai nhận hành vi của mình. Hắn tên là Đào Văn Toàn (33 tuổi), HKTT tại B10 Kim Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) và những tài sản trong túi là do vừa lấy được trong ngày.

 

Việc xác minh nhân thân của Đào Văn Toàn đã được Công an phường Điện Biên thực hiện ngay trong đêm 25/10. Đêm 25/10 và sáng 26/10, các nạn nhân có tên và tài sản trong túi xách của Toàn đã được mời đến cơ quan điều tra để xác minh.

 

Cũng qua đấu tranh với Toàn, hắn khai nhận ngay trong ngày 25/10 đã thực hiện 4 vụ đột nhập, trong đó có 3 vụ thành công, vụ thứ 4 khi định đến Tổng Công ty Cà phê Việt Nam để "khoắng" tiếp thì đã bị bắt.

 

Theo như tài liệu điều tra ban đầu thì Toàn thường xuyên lợi dụng sơ hở của nhân viên bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp để đột nhập vào bên trong hoặc đàng hoàng đi bằng cửa chính nhưng nói là đến làm việc với các cán bộ lãnh đạo, sau đó tìm cách vào các phòng "VIP" trộm tài sản.

 

Hiện nay, vụ án đang được mở rộng điều tra, Đào Văn Toàn đang được cơ quan Công an khẩn trương khai thác tiếp về các hành vi liên quan và có thể con số các vụ đột nhập phòng VIP để trộm tài sản còn nhiều nữa.

 

Theo Mai Quỳnh Nguyễn
Công An Nhân Dân