Ùn ùn đổ về trung tâm thành phố chờ thời khắc giao thừa
(Dân trí) - Từ hơn 19h đêm 30 Tết, hàng vạn người dân đã đổ về trung tâm các thành phố lớn, các tỉnh thành, háo hức chờ đợi thời khắc giao thừa, với màn pháo hoa rộn ràng ở phía trước…
Quanh các khu vực có điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội, đặc biệt là bờ hồ Hoàn Kiếm, dòng người đổ về ngày càng đông. Từng tốp bạn trẻ, từng đôi tình nhân tay nắm tay bước trên những con phố rực rỡ sắc màu.
Phố Hàng Khay...
Dọc những con phố thủ đô, các chiến sỹ cảnh sát vẫn âm thầm đứng chốt. Năm nào cũng vậy, đêm giao thừa, toàn bộ quân số các đội CSGT được huy động ứng trực, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh không để ùn tắc khi lượng người đổ về bờ hồ Gươm quá đông.
Khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, các chiến sỹ công an gấp rút lập những hàng rào sắt “cách ly” người dân với khu vực bắn pháo hoa. Những nhát chổi của các chị, các cô lao công dường như vội vã hơn, cố gắng làm sạch con đường trước giây phút giao thừa.
Để đảm bảo cho người dân đón giao thừa an toàn, bác Nguyễn Quốc Sỹ (68 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh số 4 phường Phố Huế, Hoàn Kiếm) có mặt tại chốt bảo vệ từ 19h. Bác Sỹ cho biết, các cán bộ phường Phố Huế được chia làm 3 tổ, chốt trực khắp địa bàn phường, đảm bảo an ninh trật tự trong thời khắc mọi người vui đón năm mới.
“Mỗi người một nhiệm vụ, chúng tôi là những người cựu chiến binh sẵn sàng ứng trực để mọi người yên tâm đón giao thừa, xem pháo hoa.” - bác Sỹ tâm sự.
Dù là 30 Tết, các cửa hàng của Viettel vẫn có nhân viên túc trực, phục vụ khách hàng có nhu cầu. 20h, chị Lâm Hoài Nhung (SN 1990, quê Hải Hậu, Nam Định) vẫn mình “canh” cửa hàng 11 Phố Huế. “Đây là năm thứ 2 em đón giao thừa tại cơ quan. Năm ngoái, em trực tổng đài. Năm nay em trực từ 14h30 đến 20h30. Ngày mai em lại trực tiếp, chiều muộn mới về quê được. Tranh thủ lúc nãy vắng khách, em đã kịp gọi điện chúc tết bố mẹ rồi.” - chị Nhung chia sẻ.
Những chị lao công âm thầm dọn dẹp.
Bác Sỹ cùng các cán bộ phường Phố Huế túc trực đảm bảo trật tự an ninh.
Năm thứ 2 liên tiếp chị Nhung, nhân viên Viettel, đón giao thừa xa nhà.
Phố Hàng Bài rực rỡ.
Nhiều người tranh thủ ánh đèn lung linh của Trung tâm thương mại Tràng Tiền để chụp ảnh.
Các chiến sỹ CSGT sẵn sàng ứng trực khi lượng người đổ về ngày càng đông.
Âm thầm làm nhiệm vụ
Những quán cà phê có điểm nhìn thuận lợi để xem pháo hoa đều được đặt chỗ trước (Ảnh: Tiến Nguyên).
Tương tự, các tuyến đường xung quanh khu vực công viên 23/9 – nơi diễn ra chương trình văn nghệ cũng trở nên quá tải. Hàng trăm phương tiện chen chúc nhau để di chuyển từng chút một.
Bác Nguyễn Thế Nhã (52 tuổi, ngụ quận 6) chia sẻ “Tôi sống ở Sài Gòn cả chục năm nay nhưng chưa một lần đi xem pháo hoa trực tiếp, chỉ toàn xem trên ti vi. Riêng năm nay có đứa cháu chở đi nên cũng ra xem một lần cho biết”.
Đang loay hoay tìm chỗ gửi xe, 2 vợ chồng chị Phạm Thị Kim Hoa và anh Trương Quốc Tuấn (ngụ quận 3) tâm sự: “Mặc dù 12h mới bắn pháo hoa tuy nhiên chúng tôi phải đến sớm để tìm vị trí xem đẹp nhất, mọi năm đến trễ bị kẹt xe nên không xem được gì hết”.
Anh Nguyễn Quang Tình, phường Đông Vĩnh chia sẻ: “Người dân chúng tôi đón giao thừa năm nào cũng chỉ với chum rượu cần, mỗi nhà góp cái bánh chưng, cái kẹo và que củi để chốc nữa đốt lên tạm biệt 2013 và đón nhận 2014. Ý nghĩa của việc đốt lửa trại đêm nay với mong muốn một năm 2014 luôn “đỏ” gặp nhiều may mắn trong cuộc sống”.
Trong khi đó, tại Quảng trường Hồ Chí Minh hàng trăm người đang chuẩn bị, háo hức chờ đợi xem chường trình ca nhạc giữa thời khắc giao thời....
Để chào xuân mới, chào năm Giáp Ngọ, khắp các ngả đường ở thành phố Thanh Hóa được trang hoàng rực rỡ, nhất là trục đường Đại lộ Lê Lợi, và các ngả đường hướng về Quảng trường Lam Sơn, bên cạnh đó là những băng rôn khẩu hiệu và cờ hoa được treo trang trọng.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời tiết đêm giao thừa thật lý tưởng, trời không rét, dòng người đổ ra đường, hướng về quảng trường Lam Sơn ngày một nhiều.
Cùng với lễ bắn pháo hoa là chương trình nghệ thuật đêm hội giao thừa, đón xuân mới Giáp Ngọ 2014. Với chủ đề “Thanh Hóa vào xuân”, chương trình nghệ thuật đón chào xuân Giáp Ngọ hứa hẹn mang đến những nét đặc sắc.
Chợ hoa ở đây đã phần lớn dọn dẹp sau 10 ngày buôn bán vất vả để ai nấy lo về nhà chuẩn bị mâm cúng gia tiên. Một số nơi ở các khách sạn cao tầng bên bờ Nam - trên tầng cao nhất đã được đặt chỗ để xem bắn pháo hoa.
Những bạn trẻ mua bóng bay đi chơi Giao thừa
Một số nhà đã cúng giao thừa sớm từ gần 21h đêm (Ảnh: Đại Dương)
Trong đêm giao thừa tại Buôn Ma Thuột cũng ghi nhận một thực trạng chung là các bãi giữ xe tự phát quanh các vỉa hè được dịp “hốt bạc”. Theo khảo sát, mức thu lên đến 20.000 đồng/lượt, có nơi lên đến 50 nghìn đồng/lượt nhưng các bãi giữ xe vẫn đông nghịt, lên đến hàng nghìn chiếc.
Anh Nguyễn Duy Công (34 tuổi, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) cho biết: “Năm nào tôi cũng đèo con gái đi xem bắn pháo hoa ở quảng trường, vì mỗi năm thành phố mới tổ chức bắn có một lần nên không đi thì tiếc lắm. Xem pháo hoa xong, cũng như mọi năm, tôi mới trở về nhà để cúng giao thừa”.
Đường phố Đà Nẵng trước thời khắc giao thừa lung linh và rực rỡ, như đang đếm ngược đến thời khắc giao thừa.
Khu vực thu hút người dân và du khách nhất là Vườn Tượng - nơi trưng bày những tác phẩm đẹp nhất tham gia Lễ hội đèn lồng Hội An Tết Giáp Ngọ 2014. Đã thành thông lệ, nhiều người dân vẫn mong chờ Lễ hội đèn lồng khai mạc ngay trong đêm giao thừa Tết nguyên đán để thưởng lãm tác phẩm đẹp của nghệ nhân phố Hội. Không ít du khách nán lại ở gian hàng trình diễn làm lồng đèn để được các nghệ nhân hướng dẫn thử tự tay làm nên sản phẩm truyền thống của phố cổ.
Rachel Schweikert, du khách đến từ Sydney (Úc), đang cùng người bạn đồng hành thử làm lồng đèn nói: “Rất vui khi đến Hội An ngay trong kỳ lễ Tết của người Việt. Tôi rất ấn tượng với đèn lồng Hội An, và tôi đang làm thử một chiếc. Làm lồng đèn thật sự rất khó, nhưng tôi cũng cảm thấy rất thú vị”
Một năm cũ đang qua đi và một năm mới đang đến rất gần với nhiều hy vọng trong tâm thức người Việt. Người người đang đón đợi thời khắc giao thừa để chờ xem pháo hoa rực rỡ khắp trời. Ngay phút giao thừa, tại Hội An, pháo hoa sẽ thắp sáng hai điểm: khu vực Vườn Tượng ven sông Hoài và khu vực biển Cửa Đại.
Đặc biệt, cũng như mọi năm ngay từ đầu giờ tối người dân ở khắp thành phố lại nô nức tập trung về đường hoa Nguyễn Tất Thành nối dài, đoạn trước Trung tâm quảng trường Quy Nhơn, nơi chỉ ít tiếng đồng hồ nữa sẽ diễn ra Lễ đón chào năm mới Giáp Ngọ 2014 và bắn pháo hoa.
“Mình cũng như bao người con đất Việt rất háo hức thời khắc giao thừa. Đó là lúc chuyển giao năm cũ và năm mới để mọi người cùng nhau xum vầy bên nhau cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất” anh Trần Quang Nam, chia sẻ.
Tại phố núi Pleiku (Gia Lai), nhiều người vì đi xa mới về hay bận công chuyện, hoặc là nhiều lý do khác nhau mà chưa kịp mua sắm cho gia đình mình cành mai, chậu cúc… hay những vật dụng cần thiết khác nên khi thời gian của một năm chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, thì những người này lại càng hối hả như một cỗ máy chạy đua với thời gian.
20h giờ tối 30/1, tại chợ hoa phố núi Pleiku vẫn còn đông nghịt người dân đi mua Tết về cho gia đình. Người người chen chúc, vội vàng chở những chậu cúc, cành mai… khiến cho không khí càng vồn vã hơn bao giờ hết. Anh Nguyễn Văn Nam (nhà trên đường Trần Phú) cho biết: “Mình công tác tại TPHCM, chiều nay mới về đến nhà. Cha mẹ đều già nên chờ mình về đi mua cây cảnh. Sắp hết năm nên mình cũng vội vàng mua cho nhanh để kịp về nhà cùng gia đình đón giao thừa và xem bắn pháo hoa”.
Nhóm phóng viên