1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Tuyên dương sinh viên nhảy cầu Bình Triệu cứu người

(Dân trí) - Chiều 7/4, trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM đã tuyên dương hành động dũng cảm của Hồ Trung Hiếu, sinh viên năm cuối của trường. Cách đây 5 ngày, cùng một người bạn là Huỳnh Ngọc Thái, Hiếu đã nhảy xuống cầu Bình Triệu cứu người.

Tuyên dương sinh viên nhảy cầu Bình Triệu cứu người  - 1

SV Hồ Trung Hiếu nhận giấy khen từ TS Nguyễn Văn Thư, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

 

Trong buổi tuyên dương, TS Nguyễn Văn Thư, Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhắc lại hành động của Hiếu với giọng tự hào: “Đúng hôm nước lên cao, lại lúc 9 giờ tối nhưng Hiếu đã dũng cảm nhảy xuống dòng nước chảy xiết để cứu người. Hành động của em thật đáng tuyên dương và cảm phục”.

 

Phía Thành Đoàn và Hội sinh viên Việt Nam cũng nhanh chóng ghi nhận hành động dũng cảm của Hiếu và có quyết định tuyên dương khen thưởng em.

 

Anh Nguyễn Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố cũng không ngớt lời cảm ơn Hiếu. Anh cho rằng trong bối cảnh bạo lực học đường căng thẳng, đạo đức học trò xuống cấp, sự vô cảm nhân lên… hành động của Hiếu rất đáng quý và cần tuyên truyền để các bạn trẻ biết sống đẹp, sống hết mình hơn.

 

Cậu sinh viên tỏ ra rất bất ngờ khi được khen thưởng. Hiếu tin rằng ai gặp hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như vậy.

 

Hiếu quê xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Hiếu là sinh viên năm cuối của trường ĐH GTVT, Khoa Đóng tàu và Công trình nổi. Tháng 7 này, Hiếu sẽ tốt nghiệp. Hiếu đã hoàn thành lớp cảm tình Đảng và đang phấn đấu để được kết nạp Đảng. Người bạn đi cùng Hiếu đã nhảy xuống cứu người trước là Huỳnh Ngọc Thái (23 tuổi, mới từ quê lên TPHCM để ôn thi đại học).

 

Xuân Mai - Hoài Nam