1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

“Từng bị con nghiện đe dọa vì đấu tranh chống tham nhũng”

(Dân trí) - Vì đấu tranh chống tham nhũng, phanh phui nhiều việc làm khuất tất của ông chủ tịch xã mà ông Thuận đã bị vị chủ tịch này thuê xã hội đen, bọn nghiện ma túy dùng kim tiêm dính máu nhiều lần đe dọa...

“Từng bị con nghiện đe dọa vì đấu tranh chống tham nhũng” - 1
Ông Hồ Đức Phớc  - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - tặng hoa cho các điển hình trong phòng, chống tham nhũng.
 
Sáng nay (4/1/2011), tại TP Vinh, Nghệ An đã long trọng diễn ra Hội nghị Biểu dương các cá nhân có thành tích trong phòng, chống tham nhũng.
 
Tham dự hội nghị có ông Vũ Tiến Chiến - Ủy viên TW Đảng, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các ban ngành. 

Hội nghị thảo luận khá sôi nổi và trung thực về hầu hết các sai phạm chủ yếu được phát hiện trong quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, thu chi tài chính. Nhờ những phát hiện này, các cơ quan chức năng đã xử lý hình sự 4 vụ, chuyển cơ quan điều tra một số vụ việc khác, góp phần hạn chế được tình trạng tiêu cực, tham nhũng trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Phan Văn Thuận (xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn) trình bày: Đã nhiều năm nay ông đấu tranh chống tham nhũng, nhiều việc làm khuất tất, coi thường phép nước của ông chủ tịch xã Nghĩa Tân. Vì việc này mà ông Thuận đã bị Chủ tịch xã Nguyễn Văn Hóa bất chấp pháp luật, thuê xã hội đen, bọn nghiện ma túy dùng kim tiêm dính máu nhiều lần đe dọa... Nhưng với bản lĩnh của một công dân trung thực, ông không nản chí và quyết đấu tranh đến cùng.

Sau màn thảo luận, Hội nghị đã lựa chọn và biểu dương 18 cá nhân có nhiều thành tích trong việc phát hiện, cung cấp nhiều chứng cứ tiêu cực, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng thời gian qua để cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Họ là những nông dân, công nhân, là cán bộ đang công tác trong các cơ quan Nhà nước, bất bình trước hành vi tham nhũng, lạm quyền của những người có chức, có quyền nên đã không quản gian khổ và hiểm nguy, đấu tranh tận cùng để đưa những việc làm mờ ám, khuất tất ra ánh sáng.

Nguyễn Duy