1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Trưởng công an xã sút đồ dân: "Cán bộ hành xử vô văn hóa!"

(Dân trí) - Hình ảnh vị trưởng công an xã mặt hằm hằm, liên tục dùng chân “sút” bay các đồ vật đựng vài con cá nhỏ, mấy nải chuối, mớ rau… của người dân nghèo khi đi dẹp chợ đã khiến dư luận dậy sóng. Không ít bạn đọc thẳng thắn nhìn nhận, hành động đó của người cán bộ là vô văn hóa.

Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết Trưởng Công an xã “sút” tung hàng hóa của dân khi đi dẹp chợ”, rất nhiều ý kiến bạn đọc đã được gửi đến; phần đông đều tỏ ra rất bức xúc, lên án hành động “thiếu tình người”, “vô văn hóa” của vị trưởng công an xã Quảng Điền (huyện Krông Ana, Đắk Lắk).

Tuy nhiên cũng có một vài ý kiến cho rằng nên “thông cảm” cho phút nóng giận của người đang làm nhiệm vụ mà "nói mãi không ai nghe".


Hình ảnh vị Trưởng Công an xã hất tung đồ đạc của người dân khi đi dẹp chợ khiến dư luận bất bình (ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh vị Trưởng Công an xã hất tung đồ đạc của người dân khi đi dẹp chợ khiến dư luận bất bình (ảnh cắt từ clip)

Bạn đọc Dã Quỳ nêu quan điểm “Bức xúc kiểu gì thì một cán bộ của dân mà hành xử như thế là vô văn hóa, không phải cứ bức xúc là lại dùng chân, tay để giải quyết. Với người dân cần phải xử lý sao có lý, có tình để người ta hiểu và thực hiện theo”.

“Không còn gì để nói, thương quá người dân nghèo!” – bạn Nguyễn Tùng Lâm thốt lên sau khi đọc xong bài báo.

Bạn đọc bất bình trước hành động của Trưởng Công an xã
Bạn đọc bất bình trước hành động của Trưởng Công an xã

“Chúng tôi có thể hiểu một phần nào bức xúc của ông trưởng công an xã này. Nhưng việc ông đá đồ của người dân như vậy thì thật là phản cảm. Đây không phải là cách hành xử của một người cán bộ”, bạn Vũ Văn Quang nhận xét.

Bạn đọc Lê Hồng Tư tỏ ra rất bức xúc trước hành động phản cảm của vị trưởng công an xã: “Không thể lấy lý do vì bức xúc hoặc bộc phát nóng nảy để thanh minh cho kiểu hành xử với dân của ông Trưởng Công an xã này được. Đó là hành vi côn đồ và lộng quyền, không xem ai ra gì cả. Theo tôi ông cán bộ công an xã này không xứng đáng là cán bộ của dân”.

Nhiều bạn đọc rất thương cảm với những người dân buôn bán ở lề đường trong đoạn clip. “Những người dân bán hàng ở đây trông nghèo khổ nhỉ, mấy con cá bé tí như vậy chắc bán chỉ được mấy ngàn đồng. Thương quá!” – bạn Trần Trọng Minh bày tỏ.

“Nhìn cảnh dân ta trong clip khổ quá!”, “Tội nghiệp cụ già đứng co ro, run run nhìn ngơ ngác...” là ý kiến của nhiều bạn đọc khác.

Bên cạnh những luồng ý kiến bất bình trước hành động của Trưởng Công an xã Quảng Điền, cũng có bạn đọc tỏ ra thông cảm cho việc làm này của ông Lê Tấn Thịnh và cho rằng vị trưởng công an xã đi dẹp chợ họp ở lòng đường để tránh nguy cơ tai nạn giao thông và cũng do “áp lực công việc” mới dẫn đến hành động này.

“Đường giao thông mà hàng quán, xe pháo .... bừa bãi. Theo tôi nên dẹp cho giao thông thông thoáng” – bạn Thuần Lê cho hay.

"Anh ấy cũng vì áp lực công việc, cũng vì sự bình yên của nhân dân mà hiện rõ trên khuôn mặt, tuy hành động hơi thái quá!” – bạn đọc Thế Anh nêu ý kiến


Không ít bạn đọc báo Dân trí bày tỏ sự thông cảm cho việc làm của ông Thịnh.

Không ít bạn đọc báo Dân trí bày tỏ sự thông cảm cho việc làm của ông Thịnh.

Bạn Triệu Triệu chia sẻ: “Cũng nên thông cảm với trưởng công an xã vì sức ép công viêc. Dân thì ý thức quá kém. Nếu giả sử anh công an xã không dẹp như vậy mà có chiếc xe đầu kéo lao vào ven chợ thì sao? lúc đó có khi phải cám ơn anh công an xã”.

Ông Lê Tấn Thịnh – Trưởng Công an xã Quảng Điền (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) - người có những hành động không hay khi đi dẹp chợ nói trên, cũng chia sẻ với báo chí, do đoạn đường trước chợ Điện Bàn (nơi xảy ra vụ việc) rất nhỏ, nhiều xe cộ qua lại nên chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở bà con không được buôn bán để tránh tai nạn giao thông nhưng người dân vẫn không tuân theo.

Cũng theo ông Thịnh vào sáng ngày 3/10, ông Thịnh cùng lực lượng công an xã đi dọn dẹp lòng lề đường, trong đó có một số người sử dụng từ ngữ khó nghe và dọa đổ cá lên đầu ông dẫn tới những hành động “đáng tiếc” xảy ra. Cá nhân ông Thịnh cũng thừa nhận hành vi của mình là “hơi quá” và mong được người dân bỏ qua.

Trước hành động phản cảm khi làm nhiệm vụ của ông Thịnh, Thượng úy Bùi Trọng Tuấn – Trưởng phòng Tham mưu, phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Krông Ana kiểm tra, làm rõ, nếu ông Thịnh có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Thúy Diễm