1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trưởng Ban Nội chính TƯ: “Hồ sơ tố cáo cứ gửi thẳng đến nhà tôi”

(Dân trí) - Nữ cử tri làm trong lĩnh vực ngân hàng cho biết sẵn sàng cung cấp hồ sơ để làm trong sạch lĩnh vực này và vặn hỏi: Gửi hồ sơ cho Trưởng Ban Nội chính bằng đường nào để không bị thất lạc? Ông Thanh nói: “Cứ gửi thẳng đến nhà tôi…”.

Sau buổi tiếp xúc cử tri quận Hải Châu (Đà Nẵng) sáng nay 23/9, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh đã trực tiếp xuống khu dân cư để lắng nghe ý kiến của người dân, đồng thời đề nghị lãnh đạo địa phương xử lý sự việc cử tri nêu. Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Bá Thanh đã lắng nghe một loạt các vấn đề bức xúc liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục, chính sách đối với người có công, về cán bộ ngân hàng nâng khống để cho vay… và đặc biệt là về lĩnh vực y tế.

Trưởng Ban Nội chính TƯ: “Hồ sơ tố cáo cứ gửi thẳng đến nhà tôi”
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh tiếp xúc với cử tri quận Hải Châu (Đà Nẵng) trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Cử tri Phan Văn Liêm (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) bức xúc trước chất lượng khám chữa bệnh và tình trạng trẻ tử vong do tiêm vắc-xin trong thời gian qua; đặc biệt là chuyện trẻ em tử vong sau khi tiêm vắc-xin ở Quảng Bình vừa qua.

Giải đáp bức xúc này, ông Nguyễn Bá Thanh nói: “Nhiều cử tri bức xúc về y tế lắm. Nhiều chuyện từ y đức cho đến quá tải bệnh viện. Quá tải bệnh viện thì phải xây thêm, mở rộng để giảm tải. Đó là vấn đề cơ bản nhưng không có tiền. Cả hai thành phố là Hà Nội và TPHCM mỗi nơi đều có bệnh viện K, quá tải thì xây thêm cơ sở mới, vậy mà xây 10 năm nay vẫn chưa xong, không bằng bệnh viện ung thư của Đà Nẵng.

Ông Thanh nhấn mạnh: “Hai lĩnh vực y tế và giáo dục là người dân phản ảnh nhiều nhất vì ai cũng có con cháu đau ốm, đi học”. Ông cho rằng đối với lĩnh vực y tế là thái độ phục vụ nhân dân, là y đức, phong bì phong bao là có thật.
 
“Ở Đà Nẵng có bệnh viện tư cho phong bì người ta cũng không nhận, nhận là bị đuổi việc ngay. Đây là lĩnh vực tương đối bức xúc, Quốc hội cũng thấy điều này”, ông Nguyễn Bá Thanh trình bày với cử tri.
 
Trưởng Ban Nội chính TƯ: “Hồ sơ tố cáo cứ gửi thẳng đến nhà tôi”
Cử tri phường Nam Dương phản ảnh với ông Nguyễn Bá Thanh về kiệt 11 bị cong queo dễ gây tai nạn giao thông

Theo ông Nguyễn Bá Thanh, thực ra chuyện chích thuốc đau hay không đau đôi lúc còn do thuốc nữa. Có những loại thuốc chích vô là đau nhức, có loại thuốc chích không đau mấy. 

“Hơn nữa, vấn đề thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ ở các bệnh viện phải do chính quyền sở tại giám sát, chứ dồn hết các bệnh viện nhỏ nhỏ dưới này rồi bắt bà Bộ trưởng trên kia chịu thì làm sao chịu nổi, làm sao quán xuyến hết được”, ông Nguyễn Bá Thanh nói.

Ông Thanh cũng lắng nghe phản ánh của người dân về bảo hiểm y tế, ông ghi nhận và hứa sẽ phản ánh với Quốc hội trong kỳ họp tới.

Trả lời ý kiến của cử tri Bùi Thị Kim Oanh (cán bộ ngân hàng trên địa bàn quận Hải Châu) về tình trạng nợ xấu, tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng, ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng, nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do đạo đức cán bộ ngân hàng. Có chuyện cán bộ ngân hàng đã nâng khống tài sản để cho vay dẫn đến nợ xấu, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Cử tri Bùi Thị Kim Oanh cho biết bà làm trong lĩnh vực ngân hàng nên sẵn sàng cung cấp hồ sơ để làm trong sạch lĩnh vực này. Bà Oanh muốn gửi tài liệu, hồ sơ sai phạm cho ông Thanh và hỏi: “Tôi muốn biết, gửi hồ sơ cho Trưởng Ban Nội chính thì gửi ở đâu, bằng đường nào thì thuận tiện nhất và không bị thất lạc?”.
 
Chủ tịch quận Hải Châu - ông Lê Anh - mang văn bản lên trình bày với ông Nguyễn Bá Thanh
Chủ tịch quận Hải Châu - ông Lê Anh - mang văn bản lên trình bày với ông Nguyễn Bá Thanh


Tiếp nhận ý kiến của cử tri, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chia sẻ: “Cứ gửi hồ sơ đến nhà tôi số 189 đường Cách Mạng Tháng 8 (Đà Nẵng), tôi sẽ xử lý".


Ông Thanh cũng cho rằng, làm gì có chuyện miếng đất 10 tỷ mà nâng lên 70 - 80 tỷ khi đi thẩm định. Người thẩm định phải chịu trách nhiệm. Đây là vấn đề vi phạm pháp luật. Ở các nước, khi đạo đức cán bộ ngân hàng xuống cấp đã có pháp luật giải quyết.


Tại buổi tiếp xúc, đại diện cử tri đường Lê Đại Hành (cũ) thuộc phường Nam Dương, phản ánh sau khi đường Nguyễn Văn Linh được mở ra thành kệt 11 thuộc đường Nguyễn Văn Linh, con hẻm này lại cong quẹo rất không an toàn cho người dân và dễ gây tai nạn giao thông.


Sau khi nghe ý kiến cử tri, ông Thanh đề nghị Chủ tịch quận Hải Châu - ông Lê Anh - giải thích để người dân hiểu. Tuy nhiên, sau khi ông Lê Anh đem văn bản lên trình bày với ông Thanh, người dân không đồng ý với cách giải quyết của các cơ quan chức năng địa phương và tiếp tục có ý kiến, mời Trưởng Ban Nội chính trực tiếp xuống khu dân cư để tận mắt chứng kiến hiện trường.

Chủ tịch quận Hải Châu - ông Lê Anh - mang văn bản lên trình bày với ông Nguyễn Bá Thanh
Ông Nguyễn Bá Thanh trực tiếp xuống hiện trường kiệt 11 đường Nguyễn Văn Linh và nghe ý kiến của người dân


Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, ông Nguyễn Bá Thanh đã cùng lãnh đạo quận Hải Châu trực tiếp xuống hiện trường. Tại đây, rất nhiều người dân hoan nghênh ông đã bỏ chút thời gian “vi hành” để lắng nghe nguyện vọng của dân.

 

Sau khi đi thị sát từ đầu đến cuối đường kiệt, ông Nguyễn Bá Thanh đề nghị ông Lê Anh làm việc với lãnh đạo thành phố và các ban ngành khác nắn lại con hẻm cho người dân đi.


Người dân ở đây cho biết, việc này người dân phản ánh nhiều nhưng các cấp lãnh đạo TP Đà Nẵng giải quyết không thỏa đáng. Với sự xuất hiện của ông Nguyễn Bá Thanh, người dân hy vọng nguyện vọng của họ sẽ sớm được giải quyết. 
 

Công Bính