TPHCM:

Trung sĩ Cảnh sát cơ động trả lại ví cho người đánh rơi

(Dân trí) - Trong lúc trực chốt tại cổng bảo vệ cơ quan, trung sĩ Nguyễn Đoàn Huy Hùng (thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TPHCM) nhặt được chiếc ví của người dân đánh rơi đã mang đến công an phường bàn giao.

Trước đó, khoảng 18h30’ chiều 13/7, trong lúc trực chốt tại cổng bảo vệ, trung sĩ Nguyễn Đoàn Huy Hùng nhìn thấy một chiếc ví da nằm trên lề đường Đinh Tiên Hoàng (phường Đa Kao, Quận 1) nên tiến lại nhặt lên.

Trung sĩ Nguyễn Đoàn Huy Hùng trao trả tài sản cho anh Nhựt
Trung sĩ Nguyễn Đoàn Huy Hùng trao trả tài sản cho anh Nhựt

Qua kiểm tra, anh Hùng phát hiện bên trong có 3 tờ tiền mệnh giá 100USD, 1 tờ tiền mệnh giá 2USD, hơn 9 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ khác.

Sau đó, trung sĩ Hùng đem chiếc ví da nói trên đến công an phường trình báo.


Chiếc ví của anh Nhựt đánh rơi được Trung sĩ Nguyễn Đoàn Huy Hùng nhặt và trả lại

Chiếc ví của anh Nhựt đánh rơi được Trung sĩ Nguyễn Đoàn Huy Hùng nhặt và trả lại

Cũng thời điểm này, anh Nguyễn Minh Nhựt (ngụ huyện Hóc Môn) đang có mặt tại Công an phường Đa Kao (Quận 1) để trình báo có đánh rơi tài sản.

Sau khi xác minh đúng chủ nhân của chiếc ví, công an đã tiến hành trao trả lại tài sản cho anh Nhựt.

Thảo Trần

Trung sĩ Cảnh sát cơ động trả lại ví cho người đánh rơi - 3