Trùm “gái gọi USD” sa lưới
Sau khi đường dây gái gọi của Hạnh ở bar V3 và Tịnh “pê-đê” bị phá, Vân thấy động nên trở ra Hà Nội. “Má mì” kiêm “gái gọi USD” này mới quay vào TPHCM chừng một tuần nay để điều hành hoạt động trong dịp Tết, thì bị bắt cùng hai “đồng sự”.
22h đêm 26/1, Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 1 đã kiểm tra khách sạn Thanh Thư (số 34 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành), bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.
Các cô gái khai nhận được Phạm Thị Thanh Vân (tức Tú Anh) môi giới bán dâm cho khách với giá 100 USD/lần và lấy tiền hoa hồng 400.000 đồng. Bản thân Vân cũng là một trong 3 gái mại dâm bị bắt quả tang.
Từ kết quả điều tra và lần lại những đường dây gái gọi đã bị khám phá trong thời gian qua mới thấy được “tầm cỡ” của Vân trong lĩnh vực môi giới mại dâm. Phạm Thị Thanh Vân (29 tuổi), thường trú ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa (Hà Nội). Nhiều năm trước đây, Vân đã có tiếng trong nghề môi giới mại dâm tại đất Hà thành với một đường dây “gái chân dài” giá cả tính bằng USD. Tuy nhiên, nhờ ranh ma và khôn khéo nên Vân chưa từng sa lưới pháp luật.
Đầu năm 2005, Vân vào TPHCM “làm ăn”, nhắm đến khách hàng là những đại gia lắm tiền và Việt kiều. Kể từ đầu năm 2006, Vân hoạt động ở cả hai địa bàn TPHCM và Hà Nội, điều gái từ xa qua điện thoại. Để qua mặt công an, Vân ở nhiều khách sạn khác nhau với nhiều tên đăng ký, sử dụng CMND của người khác.
Sau khi Đội 5 liên tiếp khám phá đường dây gái gọi của Hạnh ở bar V3 và đường dây của Tịnh “pê-đê”, Vân thấy động nên trở ra Hà Nội và mới quay vào hơn một tuần qua để điều hành đường dây trong dịp Tết thì bị bắt.
Theo Nguyễn Đặng
Công An Nhân Dân