Huế:

Trụ điện cháy nổ như "pháo hoa", dân chạy tán loạn

(Dân trí) - Cột điện cạnh quán cháo bánh canh bỗng phát nổ, bốc cháy dữ dội. Chủ quán la lớn chạy thoát thân.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h45 phút ngày 30/8, tại trước nhà số 16 đường Hồ Đắc Di (phường An Cựu, thành phố Huế).

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, người dân bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ cột điện bên đường. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả cây cột điện.

 

3186-1440983839193
Cột điện bốc chảy nổ như "pháo hoa"

Nhiều người sống xung quanh bỏ chạy ra đường vì quá hoảng hốt; may mắn vụ hỏa hoạn không gây thương tích gì về người.

Tại hiện trường, trụ điện bị cháy đen, từng bó dây cáp viễn thông bị đứt và trơ lõi đồng nằm dài dưới đường.

 

3181-1440983839098
Cột điện bị cháy hết sau khi bốc cháy

Chị Trương Thị Chanh chứng kiến sự việc cho biết: “Tôi đang bán hàng thì thấy lửa bốc lên dữ dội. Tôi liền chạy vào nhà ngắt cầu dao và hô hào cho mọi người biết…’’.

Nhận được tin báo của người dân, điện lực thành phố Huế đã cử 2 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Nhiều nhân viên điện lực cũng đã có mặt để kiểm tra thiệt hại ban đầu của vụ cháy và sửa chữa hệ thống điện tại khu vực này.

Vụ việc khiến phần lớn đoạn đường Ngô Đắc Di bị ngắt điện trong nhiều tiếng đồng hồ. Theo người dân, mấy ngày trước, họ cũng nhìn thấy cột điện thường lóe lửa vào ban đêm không ít lần.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 

3183-1440983839103
Đông người dân bỏ chạy ra khỏi nhà
3188-1440984343194
Cáp viễn thông bị đứt la liệt

 

Cột điện bốc cháy dữ dội như pháo hoa trong đêm (video do bạn đọc Hoàng Nhật cung cấp)

 

Văn Dinh – Phạm Hoàng - Đại Dương