1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Trong sắc sen hồng, ấm áp giỗ đầu của Nhân Ái

(Dân trí) - Gặp lại sau một năm trong ngày giỗ con gái, các cha mẹ có ít nhiều thay đổi về công việc và cả ngoại hình nhưng vẹn nguyên tình yêu dành cho con và nhiệt huyết hành thiện. Lòng vẫn rưng rưng khi xem lại hình ảnh con yêu thuở sinh thời…

Trong sắc sen hồng, ấm áp giỗ đầu của Nhân Ái  - 1
Bàn thờ Nhân Ái ngày giỗ đầu hồng thắm sắc hoa sen

Ngày giỗ bé Nhân Ái vào sáng thứ bảy, nhiều cha mẹ bận công việc không đến được nên tối hôm trước, buổi khai kinh nhiều cha mẹ tranh thủ đến thắp nhang và dự lễ cầu siêu cho con, chẳng ngại cơn mưa dai dẳng.

Anh Phan Sơn Hải, ở Gò Vấp dắt cả 2 con theo cùng. Anh Hải luôn theo dõi thông tin của Nhân Ái trên Dân trí, do sáng thứ bảy không thể nghỉ việc được. Cũng như anh Hải, chị Nguyệt Minh và anh Dũng ở Hà Nội vào Sài Gòn công tác nhưng sáng thứ 7 phải đi xa nên đến sớm, trước là thắp nhang cho bé, sau là phụ trang trí bàn thờ con đến tận 22g.

Trong sắc sen hồng, ấm áp giỗ đầu của Nhân Ái  - 2

Từ tối 26/7 đã có nhiều cha mẹ đến thăm con
 
Trong sắc sen hồng, ấm áp giỗ đầu của Nhân Ái  - 3

3 cha con anh Phan Hải Sơn tranh thủ đến thăm Nhân Ái
 
Trong sắc sen hồng, ấm áp giỗ đầu của Nhân Ái  - 4
Đại diện báo Dân trí thắp nến cho con
 
Trong sắc sen hồng, ấm áp giỗ đầu của Nhân Ái  - 5

Để có những đóa sen tươi thắm nhất, các mẹ phải thức dậy rất sớm

Ngày giỗ đầu tiên này, các cha mẹ Nhân Ái muốn dành cho con yêu một bất ngờ với ý tưởng trang trí bàn thờ thật nhiều hoa sen. Do lo ngại hoa sen chóng tàn nên các cha mẹ không mua hoa bán sẵn ở cửa hàng mà mờ sáng thứ 7, hàng trăm đóa hoa tươi thắm còn ngậm sương mới được chở đến.

Các mẹ ở Hải Phòng tặng con chiếc bánh kem cũng trang trí hoa sen. Nhân Ái còn được tặng lồng đèn và bánh nướng để ăn tết trung thu sớm. Bát hương và di ảnh con, cả những món quà nhỏ xinh của con tại Văn phòng báo Dân trí cũng được đưa sang chùa Như Lai.

Trong sắc sen hồng, ấm áp giỗ đầu của Nhân Ái  - 6

Đúng 9 giờ, các chư tôn đức bắt đầu khai kinh
 
Trong sắc sen hồng, ấm áp giỗ đầu của Nhân Ái  - 7

Một năm trôi qua nhưng nghĩ về con, mẹ vẫn nghẹn ngào
 
 
Trong sắc sen hồng, ấm áp giỗ đầu của Nhân Ái  - 8

Lễ cúng cơm cho Nhân Ái
 
Trong sắc sen hồng, ấm áp giỗ đầu của Nhân Ái  - 9

Nghi thức phóng sanh

Gặp lại sau 1 năm trong ngày giỗ con gái, tay bắt mặt mừng, nhìn kỹ thì ai cũng có ít nhiều thay đổi. Mẹ Huế cắt tóc ngắn, ba Hạnh có vẻ “đẫy đà” hơn, mẹ Hương, mẹ Hằng thì cười hạnh phúc với cái bụng “lùm lùm”: “Em của Nhân Ái đó!”.

Ngày giỗ lần này, ba Trọng và mẹ Dung không đến được nhưng qua điện thoại, họ cho biết là đang làm giỗ cho Nhân Ái tại nhà. Các cha mẹ ở xa không đến dự được đều gửi quà và dặn dò nhau thắp giùm nén nhang cho con gái.

Tuy vắng một vài khuôn mặt quen thuộc nhưng Nhân Ái cũng được gặp những thân nhân “mới”, có thêm… 3 “bà ngoại” là bác Chích, bác Thu và bác Thủy, nhà ở quận 1. Bác Chích là người vui tính nhất: “Biết Nhân Ái lâu rồi mà trước nay do bận quá, chỉ theo dõi qua Dân trí thôi. Giờ thì đã nghỉ hưu nên chị em tôi quyết tâm đến đây, 3 người 2 xe, chẳng cần con cháu chở. Tôi đọc kinh rành lắm đó, tôi sẽ đọc cho “thiên sứ” và các bé ở đây”.

Trong sắc sen hồng, ấm áp giỗ đầu của Nhân Ái  - 10
“Sao mẹ lại khóc khi xem bé gái trong video thế?”

Trong sắc sen hồng, ấm áp giỗ đầu của Nhân Ái  - 11

“Đây là em Nhân Ái mà ba hay nhắc đến đấy, con thắp nhang cho em nhé”
 
Trong sắc sen hồng, ấm áp giỗ đầu của Nhân Ái  - 12
Cu tí Trần Doãn Tuấn Anh, bé trai bị liệt trong bài viết Tấm lòng nhân ái mã số 334 được rất nhiều mẹ thăm hỏi
 
Trong sắc sen hồng, ấm áp giỗ đầu của Nhân Ái  - 13

Hai người đẹp Ngọc Trinh - Ngọc Thạch cũng đến thắp nhang cho Nhân Ái
 
Trong sắc sen hồng, ấm áp giỗ đầu của Nhân Ái  - 14

Một mẹ đến từ Hải Phòng thay Nhân Ái cắt chiếc bánh kem

Mẹ Tuyết Ngọc thì về sớm vì đang tổ chức chương trình kết hợp chào mừng năm học mới và đón Trung thu cho 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Con số 300 này là trong lòng mẹ hướng về Nhân Ái đấy… Mẹ Ngọc băn khoăn: “Vật giá lên cao, chuẩn bị quà cho các bé với số tiền mình kêu gọi được cũng hơi chật vật. Nhưng mình sẽ cố gắng, thế nào cũng tìm được cơ sở bánh trung thu sẵn lòng giúp đỡ trẻ em nghèo”.

Sau bữa cơm thân mật mà những câu chuyện trò luôn xoay quanh các cháu bé mồ côi, bất hạnh các cha mẹ lại ra về, mang theo cả những đắn đo làm sao để giúp được nhiều em của Nhân Ái hơn.

Các thành viên của báo Dân trí cũng trở về với công việc. Nhìn bức tường văn phòng vắng đi chiếc bàn thờ nhỏ ấm cúng mà lòng bâng khuâng. Thôi thì con hãy an tâm về cõi vĩnh hằng, đừng luyến lưu cõi hồng trần này...

Tin: Hồng Nhung - Hải Thanh

Ảnh: Lê Phương