1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trĩu lòng trước gia cảnh hai mẹ con bị sét đánh

(Dân trí)- Qua những đoạn đường đất đỏ lầy lội bởi cơn mưa chiều, chúng tôi tìm đến ngôi nhà hai mẹ con bị sét đánh ở Đồng Nai, nằm hiu quạnh giữa cánh đồng. Những lá cờ tang ủ rũ vì nước mưa, chiếc quan tài dù được che bạt vẫn không tránh khỏi bị nước tạt…

Ngày định mệnh

 

Sau giờ làm việc buổi sáng, mọi người quây quần vào chòi canh nằm trong rẫy trồng dưa của ông Hồ Văn Le, thuộc ấp Ba Buông, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc để nghỉ ngơi, cũng là lúc cơn mưa nặng hạt kèm theo sấm, sét đổ xuống.

 

Khoảng 12h30 bất ngờ một tiếng sét lớn phát ra, sáng rực khu vườn, kèm theo đó là dòng điện chết người như một lưỡi kiếm lướt ngang cướp đi mạng sống của 3 người và làm 5 người khác bị thương.


Trĩu lòng trước gia cảnh hai mẹ con bị sét đánh - 1
Ngôi nhà rách nát của 2 mẹ con, trong nhà cũng không khác gì ngoài sân

 

Trong những người gặp nạn buổi trưa hôm ấy có bà Trần Thị Hoa (52 tuổi) và cậu con trai của bà là Trần Diệp (17 tuổi). Bị luồng điện “chích” chính diện ngay ngực nên Diệp đã chết ngay tại chỗ, còn bà Hoa bị bất tỉnh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện  Xuân Lộc với thương tích đầy người.

 

Qua những đoạn đường đất đỏ lầy lội bởi cơn mưa chiều, chúng tôi tìm thấy nhà của bà Hoa nằm hiu quạnh giữa cánh đồng, những lá cờ tang lễ ủ rũ vì ngấm nước mưa, chiếc quan tài của Diệp nằm giữa nhà.

 

Trong dòng nước mắt chị Trần Thị Kim Loan, chị gái của Diệp tâm sự: “Do nhà nghèo, ba lại mất sớm nên Diệp phải nghỉ học từ khi lên mười để phụ gia đình, không quản khó, khổ việc gì Diệp cũng làm, bản chất lại hiền lành, ít nói... Khi nhận được tin em bị sét đánh, chạy vào tới nơi thấy em mình tím tái nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo lòng tôi như đứt ra từng khúc, tôi không tin em tôi lại chết thảm như vậy”.

 

Dòng tâm sự bị cắt ngang bởi những tiếng nấc nghẹn ngào. Một số người cho biết, Diệp cũng mới theo mẹ đi thu hoạch dưa chưa được 3 ngày thì xảy ra tai nạn. Cái chết bất ngờ và bi thảm của Diệp để lại sự tiếc thương cho tất cả mọi người.

 

Giấc mơ về chiếc tivi cũ không thành

 

Bà Lê Thị Kim Tư hàng xóm gần nhà Diệp vẫn còn nhớ như in ước mơ mà Diệp mới thổ lộ với bà một ngày trước mà nhưng chưa kịp thực hiện. “Con sẽ cố gắng đi làm để dành tiền mua cho mẹ con một chiếc tivi cũ, để mẹ con đỡ phải đi xem nhờ”, bà Tư kể lại mà không nén nổi xúc động.

 

Bà Tư cho biết thêm: “Tôi là hàng xóm gần nhất, quen biết cũng đã nhiều năm nên tôi hiểu hoàn cảnh của nhà chị Hoa, có 3 đứa con, hai đứa lớn đã lập gia đình nhưng làm cũng không đủ ăn, con cái thì phải nghỉ học vì không lo được. Chị Hoa và cháu Diệp ở với nhau, ngày ngày hai mẹ con đi làm thuê sống qua ngày, có việc gì tôi cũng kêu đi làm, hai mẹ con lúc nào cũng như hình với bóng giờ không biết chị Hoa có chịu nổi cú sốc này không”.
 
Trĩu lòng trước gia cảnh hai mẹ con bị sét đánh - 2
Che bạt để nước mưa khỏi tạt vào quan tài Diệp

 

Ông Đặng Xuân Vẽ, trưởng ấp 2, nơi mẹ con bà Hoa đang cư trú đánh giá: “Dù nghèo khó nhưng chị Hoa và Cháu Diệp sống rất tình cảm, quanh năm chịu khó làm thuê, cuốc mướn nhưng vẫn chỉ đủ ăn. Nhất là cháu Diệp từ lúc mới 12 tuổi đã đi làm thuê cùng mẹ, do sợ cháu ở nhà buồn không ai chăm sóc rồi theo đám bạn xấu nên đi làm ở đâu hoặc là ai thuê thì phải thuê cả hai mẹ con thì chị Hoa mới chịu đi làm, thật không ngờ người hiền lành mà phải chịu nhiều đau xót như vậy”.

 

Đang chìm trong câu chuyên với những kỷ niệm về Diệp thì cơn mưa chiều bất ngờ ập xuống, mấy người trong gia đình vội vã chạy lại phía chiếc quan tài kéo chiếc bạt cũ phủ lên để tránh mưa tạt. Ai cũng thương Diệp sống tốt mà lại bị “trời đánh”, phải ra đi trong một ngày gió mưa vần vũ.

 

Rời khỏi nhà của Diệp, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Lộc, nơi người mẹ khốn khổ đang đau rát bởi những vết bỏng trên cơ thể và thắt lòng vì nỗi đau mất con. Vừa thấy chúng tôi, dù không biết là ai nhưng nước mắt bà Hoa đã lăn dài trên má, bà chỉ ú ớ được vài câu: “Con tôi đâu, thằng Diệp đâu, nó có sao không?” rồi lại lim đi.

 

Bà Hoa may mắn thoát chết nhưng bị bỏng nặng, những vết cháy xém ở lưng, tai, chân, tay... làm bà kiệt sức, tuy bị nặng hơn những người khác nhưng giờ chỉ còn mình bà nằm điều trị ở bệnh viện huyện, những người khác đã được chuyển lên tuyến trên. “Do gia đình không lo được kinh phí nên đành để mẹ điều trị ở đó”, anh Ước con rể của bà ngậm ngùi nói.
 
Trĩu lòng trước gia cảnh hai mẹ con bị sét đánh - 3
Những vết cháy trên lưng bà Hoa.

 

Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, giấc mơ về một chiếc tivi cũ cũng đành bỏ dở. Diệp ra đi khi những trăn trở về cuộc đời vất vả của mẹ còn nặng lòng…

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

 

1. Anh Phạm Văn Ước - tổ 9, đường số 5, ấp 2, xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai (ĐT: 0907692120)

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí

 

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.37366491/ Fax: 04.37366490 

Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

* Tài khoản VNĐ:

 

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

 

Số TK: 10 201 0000 220 639

 

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội

 

* Tài khoản USD:

 

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

 

Số TK: 10 202 0000 004346

 

Switch Code : ICBVVNVX106 639

 

Tại: Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

 

3. Văn phòng đại diện của báo:

 

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

 

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 

 

VP HCM:40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08.3.510.7331 

 

VP Cần Thơ:53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

 

Trung Kiên