Nghệ An:

Trâu dự án 135 mang dịch LMLM

(Dân trí) - Thực hiện Chương trình 135, chính quyền tỉnh Nghệ An đã triển khai các dự án trợ cấp giống gia súc cho các hộ đồng bào nghèo tại các xã vùng sâu vùng xa huyện Quế Phong. Chưa kịp mừng thì số trâu lại mang bệnh dịch lở mồm long móng!

Trâu dự án 135 mang dịch LMLM - 1

Trâu dự án 135 mang dịch LMLM tại bản Huồi Cam, xã Nậm Nhoóng.

 
Khi trâu dịch về bản!

(Dân trí) - Từ bản Huồi Cam, xã Nậm Nhoóng ra trung tâm huyện Quế Phong nhận trâu dự án 135, ông Lữ Hải Dương, Trưởng bản cho biết, nghe cán bộ bảo ra nhận 10 con trâu (trị giá 6,5 triệu đồng/con) về cho bà con nuôi nhưng trâu đâu chẳng có, chỉ có những con nghé chưa đầy 2 tuổi.

Thôi thì Nhà nước cho, ta động viên bà con dắt trâu về nuôi. Đi chưa đầy một đoạn đường thì hai con nghé trông vẻ còm cõi không chịu bước thêm một bước nào nữa, vì yếu quá. Thế là bà con xúm lại chặt cây khiêng “trâu” về bản.

Đến ngày 10/11/2008, 4/10 con “trâu” dự án phát bệnh dịch lở mồm long móng (LMLM). Như “rước họa vào thân”, ông Dương luống cuống ra huyện trình báo là trâu bị dịch LMLM. Đến hết tháng 12/2008, số trâu bò bị dịch ở xã Nậm Nhoóng là 16 con, trong đó có 4 con trâu của dự án.

“Nghe thông báo là bà con bản ta được nhận trâu của tỉnh cấp, ai nấy đều mừng rỡ. Khi đi nhận trâu, thì cán bộ bảo phải đóng góp 500.000 đồng thì mới được nhận, vì không có sẵn nên tôi phải chạy đôn chạy đáo để nhận “trâu”. Không ngờ, giờ đây trâu cũng đã chết vì dịch bệnh, tôi mất cả chì lẫn chài …” - bà Lữ Thị Dương, bản Huồi Cam bức xúc kể.

Không chỉ riêng gì bà con ở bản Huồi Cam khổ vì trâu dự án, một số bản khác như Mường Mứn (xã Mường Nọc) cũng được nhận 3 trâu của dự án nói trên. Nhưng đến thời điểm này đã có 2 con bị chết vì dịch, một con cũng trong “giai đoạn cuối”.

Báo cáo của Phòng Nông nghiệp huyện Quế Phong cho biết, chương trình thuộc dự án 135 cấp cho địa phương với tổng số: 125 con trâu, được chia làm 3 đợt. Tính đến 7/1/2009, các xã Mường Nọc, Nậm Nhoóng, Quang Phong, Tri Lễ, Châu Thôn, Cắm Muộn, Tiền Phong đã nhận được 49 con trâu nhưng đều bị LMLM.

Một cán bộ Phòng Nông nghiệp cho biết, đã hơn 5 năm qua ở địa bàn huyện Quế Phong không xuất hiện dịch LMLM. Cho nên số trâu của dự án mang mầm dịch bệnh LMLM là điều hiển nhiên.

Ngay sau đó, Chi cục thú Y Nghệ An đến tại các địa phương nhận “trâu” dự án mang bệnh dịch LMLM và kết luận rằng: "Thời gian qua trâu bò bị dịch LMLM xuất hiện có nguồn gốc từ đàn trâu 135".

Không chỉ riêng huyện Quế Phong bị dịch LMLM, tính đến hết ngày 9/1/2009, dịch lở mồm long móng đã lan rộng trên 6 huyện, thành, thị của tỉnh Nghệ An.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Ông Lô Chí Kiêm, Bí thư huyện ủy Quế Phong phân trần: “Đồng bào chúng tôi vốn nghèo nay lại nghèo thêm vì trâu dự án. Mới tháng trước, tại huyện Quỳ Hợp bò dự án cũng mang bệnh LMLM, nay lại huyện chúng tôi. Không hiểu trâu dự án thế nào mà lại phát bệnh kinh khủng quá”!

Ông Kiêm cũng cho rằng, bây giờ là những ngày cuối năm, thời tiết ẩm thấp, dễ phát sinh dịch bệnh trên diện rộng. Chúng tôi huy động quần chúng nhân dân, cán bộ phải dẹp bằng được dịch bệnh này trước tết để bà con cũng như cán bộ ăn đón xuân cho thoải mái. Nhưng một vấn đề nữa, là phải xác định trách nhiệm thuộc về ai? Ai chịu trách nhiệm đền bù cho dân? Điều đó mới là quan trọng.

Ông Vi Lưu Bình, Phó Giám đốc sở NN&PTNT Nghệ An cho rằng: "Trách nhiệm của chúng tôi chỉ là hướng dẫn thực hiện chương trình, còn chủ đầu tư là cấp huyện. Riêng việc cấp trâu bò giống, tiêm phòng bệnh hay chưa cái đó thuộc trách nhiệm của huyện và công ty cung ứng giống!?

“Mỗi người dân phải nộp thêm 500.000 đồng mới được nhận trâu”, quy định ấy do ai ban hành? ông Bình cho rằng: "Đó là sự tự nguyện, thoả thuận của người dân với huyện"!?

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trâu dự án mang dịch LMLM, Chi cục trưởng chi cục thú Y Nghệ An Nguyễn Thế Độ cho biết: “Dự án cấp trâu bò cho bà con dân bản là một việc làm hết sức thiết thực nhưng không hiểu thế nào họ lại không thông qua chúng tôi, để chúng tôi còn biết trâu bò đã làm công tác kiểm dịch hay chưa. Bây giờ mọi việc đã quá muộn, chúng tôi sẽ cố gắng cho cán bộ cùng với nhân dân để dập dịch”!

Đức Hữu - Nguyễn Duy