1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trao tặng 20 triệu đồng cho Quỹ Xây dựng Cầu Nhân ái

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng bài “Cần lắm một cây cầu nhân ái”, ngày 7/6, đại diện Hệ thống đào tạo Công nghệ thông tin Quốc tế Bachkhoa-Aptech và Bachkhoa-Npower đã trao tặng 20 triệu đồng cho Quỹ Xây dựng Cầu Nhân ái tại xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum)

Trao tặng 20 triệu đồng cho Quỹ Xây dựng Cầu Nhân ái - 1
Đại diện Hệ thống đào tạo Công nghệ thông tin Quốc tế Bachkhoa-Aptech - Bà Phạm Thị Hà trao tặng 10 triệu đồng cho Quỹ Nhân ái Báo Dân trí.
 
“Hỡi Pô Kô ơi, dòng sông mênh mông”… nhớ câu hát quen thuộc trong một bài hát thời chống Mỹ, đột nhiên thấy nhói cả tim. Dòng sông ấy chỗ này cũng đã từng có cầu treo (bị lũ cuốn trôi năm 2009) để “nối” đôi bờ sông hung dữ.
 
Khi chưa có thời gian và kinh phí làm lại cầu, 21 hộ dân (hơn 60 nhân khẩu) đã nghĩ ra việc lấy dây cáp buộc vào hai trụ ở bên bờ sông rồi dùng ròng rọc và một đoạn dây dù để treo mình lên đó mà trượt qua sông.
 
Cách đấu nối hai đầu cọc rất đơn giản: bên này cao thì bên kia thấp, nên khi lắp ròng rọc vào nó tự động chạy tuột sang bên kia bờ. Người lớn đi làm ruộng, trẻ con đi học đều lướt mình trên cáp bởi lẽ bơi qua sông hoặc qua sông bằng thuyền thì đều quá nguy hiểm do nước chảy xiết…"
 
Đọc những dòng chữ trên, tưởng chừng như một kịch bản phim hành động, những nhân vật xuất hiện trong đó giống như những Cascadeur chuyên nghiệp… Nhưng sự thật xót xa đó đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên mảnh đất Tây Nguyên ruột thịt.
 
Vì thế khi Dân trí đưa bài “Cần lắm một cây cầu nhân ái” đã thực sự làm rung động trái tim bạn đọc.
 
Trao tặng 20 triệu đồng cho Quỹ Xây dựng Cầu Nhân ái - 2
Đại diện Hệ thống đào tạo Công nghệ thông tin Quốc tế Bachkhoa-Npower - Ông Trương Văn Đoàn trao tặng 10 triệu đồng cho Quỹ Nhân ái Báo Dân trí.
 
Ngày 7/6/2010, đại diện Hệ thống đào tạo Công nghệ thông tin Quốc tế Bachkhoa-Aptech - Bà Phạm Thị Hà và Bachkhoa-Npower - Ông Trương Văn Đoàn đã trao tặng 20 triệu đồng cho Quỹ Xây dựng Cầu Nhân Ái, góp phần nhỏ bé cho cộng đồng những người dân tại huyện Ngọc Hồi, để cho chặng đường đến trường của các em nhỏ ở đây không còn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, để giấc mơ giản dị “được đến trường” kiếm cái chữ chắp cánh cho tương lai không còn là “phép lạ”.
 
Là hai đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nhân lực ngành Công nghệ thông tin cho đất nước, Bachkhoa-Aptech và Bachkhoa-Npower đã tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng.
 
Đây cũng là định hướng mục tiêu phát triển mà ông Bùi Viết Sơn - Tổng Giám đốc Hệ thống đã tâm huyết xây dựng trong gần 10 năm. Trong tháng 5/2010, Bachkhoa-Aptech và Bachkhoa-Npower cũng chính thức đóng góp sức mình vào công cuộc vinh danh những tài năng “Nhân tài Đất Việt”.
 
Nói về việc ủng hộ cho Quỹ Cầu Nhân Ái lần này, bà Phạm Thị Hà, Phó Tổng Giám đốc Hệ thống tâm sự: “Cũng là một người mang con chữ, kiến thức đến cho các em học sinh, tôi hiểu hơn ai hết tương lai của các em là ở đây. Và các em cũng là tương lai đất nước.
 
Chúng tôi đau lòng khi thấy giấc mơ học tập của các em lại phải vượt qua “nguy hiểm” để có được. Chúng tôi thật sự mong muốn với những đóng góp nhỏ bé của mình, cùng những tấm lòng nhân ái khác, sẽ sớm nhất xây được một cây cầu cho các em và người dân nơi đây, để cuộc sống và tính mạng của họ không còn “chênh vênh” trên sợi dây qua sông nữa”.
 
Cũng tại buổi lễ trao tặng, Trưởng ban Bạn đọc báo Dân trí, ông Vũ Văn Tiến đã thay mặt Báo điện tử Dân trí gửi lời cám ơn trân trọng tới hệ thống đào tạo Công nghệ thông tin quốc tế Bachkhoa-Aptech và Bachkhoa-Npower đã có những đóng góp rất thiết thực cho hoạt động nhân ái của Báo. Số tiền này sẽ được chuyển tới Quỹ xây dựng Cầu Nhân Ái để chiếc cầu được khởi công trong thời gian sớm nhất.
 
PV