Trắng đêm thu phục “quái xế” Hà thành

(Dân trí) - Nắm được quy luật những ngày cuối tuần (từ thứ 6 đến Chủ nhật), các “quái xế” thường “làm loạn” các tuyến phố, tất cả các tổ công tác đặc biệt của CATP gồm CSGT, CSHS, CSCĐ đã không quản khó khăn, vất vả làm việc thâu đêm, giữ bình yên cho Thủ đô.

Tổ lái “gẫy cánh”

Đêm 21, rạng sáng 22/8, tổ công tác đặc biệt theo kế hoạch 141 của Công an thành phố làm nhiệm vụ tại khu vực quanh hồ Gươm đã bắt giữ nhiều “quái xế” hung hãn, đầu trần không mũ bảo hiểm còn không tuân theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Nhiều quái xế ngoan cố, bỏ xe tháo chạy cũng đã bị CSHS mặc thường phục khống chế quật ngã tại chỗ.
 
Trắng đêm thu phục “quái xế” Hà thành - 1
Khống chế đối tượng có 2 con dao găm trong người.

Khoảng 1h40 sáng nay, 22/8, Tổ công tác Đại đội 5 - Trung đoàn CSCĐ do Thượng sỹ Nguyễn Trung Việt làm tổ trưởng phối hợp với các tổ công tác 141 CATP làm nhiệm vụ chống đua xe quanh khu vực hồ Gươm phát hiện một thanh niên điều khiển mô tô phóng nhanh, lạng lách trêu công an. Nhanh chóng triển khai đội hình, truy đuổi nửa vòng hồ Gươm, tổ công tác đã tóm gọn thanh niên này trên đầu phố Tràng Thi.

Khi kiểm tra, phát hiện Nguyễn Hải Nam (ở 396 Trương Định) đang lận trong người 2 con dao, Đại úy Nguyễn Hải Đường, Trung sỹ Nguyễn Đức Tư và Vũ Hải Linh phối hợp với các chiến sỹ CSHS hóa trang thuộc tổ 141 đã nhanh chóng khống chế, quật ngã Nam đưa về trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm.
 
Trắng đêm thu phục “quái xế” Hà thành - 2
Đối tượng mang dao đi... đón người yêu.

Cũng vào thời điểm trên, Thượng sỹ Trần Xuân Quỳnh (Đội CSGT số 2) làm nhiệm vụ tuần tra trên phố Hàng Bông đã một mình khống chế 2 thanh niên điều khiển mô tô bốc đầu đi bằng một bánh gây náo loạn tuyến phố.

Trong đêm 21/8 và đêm trước đó, khi làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Chương Dương, tổ công tác 141 đã kiểm tra các vi phạm về giao thông và khám xét các đối tượng nghi vấn đã thu giữ nhiều hung khí. Số hung khí này chủ yếu vẫn là dao găm và gậy ba khúc.
 
Trắng đêm thu phục “quái xế” Hà thành - 3
Đối tượng bỏ chạy bên hồ Gươm bị CSHS mặc thường phục bắt giữ.

Tại trụ sở Phòng CSHS (số 7 Thiền Quang), các quái xế đều viện rất nhiều lý do không thể thuyết phục về hành vi tàng trữ hung khí của mình. Có quái xế đi xe mô tô BKS 30H6-8858 còn hồn nhiên khai “giắt dao trong người để… đón người yêu đi chơi”.

Vào lúc 0h ngày 21/8 khi tổ công tác 141 làm nhiệm vụ trên cầu Chương Dương, một nhóm thanh niên đầu trần không mũ bảo hiểm đi ngược chiều chạy qua còn lớn tiếng thách đố lực lượng chức năng. Với tinh thần kiên quyết không để lọt tội phạm, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai truy đuổi.

Chỉ kịp chạy hết cầu Chương Dương, cả nhóm quái xế trên đã chịu thúc thủ. Thanh niên cởi trần lớn tiếng thách đố bị còng tay ngay trên phố. Vào thời gian làm việc trên cầu Chương Dương, để khống chế nhiều nhóm quái xế liều lĩnh quay đầu xe chạy ngược chiều gây nguy hiểm cho người đi đường, tổ công tác 141 đã có lúc phải sử dụng súng để buộc các quái xế phải xuống xe, chấp hành hiệu lệnh.
 
Trắng đêm thu phục “quái xế” Hà thành - 4
Lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi chống đối.

Đáng chú ý, trong đêm và rạng sáng ngày 22/8, tổ công tác 141 còn thu giữ 3 mô tô “khủng” thuộc dạng đắt tiền, có giá từ vài nghìn đến vài chục nghìn USD. Những chiếc mô tô này đều đeo BKS của nước ngoài và BKS xxx-A1 của cơ quan nhà nước. Khi kiểm tra, các chủ xe đều không xuất trình được giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc các siêu mô tô trên. Lực lượng CSGT phải trực tiếp lái những siêu xe trên về bãi tạm giữ vì không thể đưa lên được xe tải chuyên dụng của CSGT.

Cậy “con ông cháu cha”, thách thức công an

Hình ảnh thường thấy khi mỗi chiếc xe vi phạm luật giao thông bị các chiến sỹ công an dừng xe kiểm tra là chủ nhân rút điện thoại tìm kiếm sự trợ giúp của người thân. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng còn ngang nhiên lớn tiếng thách đố lực lượng chức năng, tự nhận mình là con ông nọ, cháu bà kia… Tất cả các trường hợp trên đều bị tổ công tác đặc biệt kiên quyết xử lý.
 
Trắng đêm thu phục “quái xế” Hà thành - 5
Nhiều nhóm "quái xế" bị thu phục.
 
Tại khu vực ngã tư Hàng Khay - Tràng Thi - Lê Thái Tổ, khi CSHS, CSGT khống chế Nguyễn Chí Linh (SN 1994, ở Phú Thượng, quận Tây Hồ) về hành vi chống đối người thi hành công vụ, đối tượng này hất hàm thách đố: “Làm sao? Tôi là cháu chú Nhanh đây!” (tức Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP Hà Nội). Khi bị khóa tay đưa về trụ sở CAQ Hoàn Kiếm, “cháu ông Tướng” này vẫn còn lảm nhảm sẽ gọi điện cho chú Nhanh để can thiệp.
 
Trắng đêm thu phục “quái xế” Hà thành - 6
Việc làm thường thấy của các "cậu ấm, cô chiêu" khi bị công an dừng xe.

Việc các đối tượng vi phạm luật giao thông cậy là “con ông, cháu cha” để cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trở nên khá phổ biến. Khoảng 0h05 ngày 22/8, tại khu vực vòi phun nước đường Đinh Tiên Hoàng, khi tổ công tác 141 lập biên bản người điều khiển chiếc xe Liberty không BKS, không đội mũ bảo hiểm, thanh niên này đã gọi điện thoại trợ giúp.

Ít phút sau, một phụ nữ xưng là cô của thanh niên này đến nơi, hùng hổ chất vấn lại CSGT đang lập biên bản: “Đứa nào dám bắt xe ở đây?”. Xin không được, người phụ nữ này quay ra thách đố, đe dọa lực lượng chức năng bằng các mối quan hệ với ông nọ, bà kia.
 
Trắng đêm thu phục “quái xế” Hà thành - 7
Đối tượng tự xưng là cháu của Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh.

Sau đó, vào khoảng 0h20 ngày 22/8, khi kiểm tra hành chính một chiếc xe vi phạm, tổ công tác còn bị hai thanh niên hùng hổ xưng là công an thuộc PC22 (Phòng Cảnh sát cơ động - Bảo vệ và hỗ trợ tư pháp - CATP). Hai “công an” này sau lời nói “Đ… m… thằng nào dám bắt xe tao?” đã có hành vi thách đố và lời lẽ không đúng mực, cản trở lực lượng chức năng.

Giữa đám đông, hai “công an” này còn lớn tiếng thách đố lại CSHS khi bị yêu cầu kiểm tra hành chính. Can thiệp không được, khi chiếc xe bị đưa về số 7 Thiền Quang, hai thanh niên trên còn ở lại có hành vi thiếu đứng đắn, khiêu khích tổ công tác.
 
Trắng đêm thu phục “quái xế” Hà thành - 8
Một chiếc mô tô "khủng" bị thu giữ.

Nhờ có sự vào cuộc kiên quyết của các đơn vị CATP, tình trạng tụ tập, tổ chức đua xe trái phép quanh khu vực hồ Gươm trong hai ngày cuối tuần 20 và 21/8 đã không diễn ra. Hoạt động của tổ công tác 141 gồm CSHS, CSGT và CSCĐ trong thời gian qua đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Dư luận cũng đề nghị xử lý thật mạnh tay với những trường hợp hống hách cậy quyền thế, làm xấu đi những hình ảnh đẹp đẽ của người chiến sỹ CAND.

Tiến Nguyên