1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Gái một con “lừa tình”, trộm xe SH

(Dân trí) - Có chút nhan sắc, Nguyễn Thị Nhung (27 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) cùng chồng lập mưu “lừa tình” để trộm xe SH. Sáng 16/9, TAND TPHCM giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nhung 1 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.

TPHCM: Gái một con “lừa tình”, trộm xe SH - 1
Bị cáo Nhung được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Vào một ngày cuối tháng 4/2009, Nguyễn Thị Nhung tình cờ quen với anh Huỳnh Gia Phú (ở huyện Bình Chánh). Sau một hồi tán tỉnh, anh Phú rủ Nhung đi Vũng Tàu chơi.

Nhung về nhà kể lại chuyện cho chồng là Nguyễn Duy Chín nghe. Chín bảo vợ nhận lời rồi hai vợ chồng cùng lập mưu bỏ thuốc ngủ vào chai nước ngọt của anh Phú để cướp xe. Để kế hoạch thêm phần chắc thắng, Chín rủ thêm Đới Văn Nguyên và Nguyễn Nhật Tài cùng xuống Vũng Tàu “hỗ trợ” vợ.

Sáng 28/4/2009, anh Phú dùng xe SH chở Nhung xuống Vũng Tàu chơi. Trên đường đi, anh Phú cùng Nhung nghỉ uống nước. Nhung đưa cho anh Phú chai nước ngọt có thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn nhưng anh Phú chê đắng nên không uống. Sợ “con mồi” nghi ngờ, Nhung vứt chai nước đi và điện thoại báo cho chồng kế hoạch đã thay đổi.

Chín bảo vợ tiếp tục đi rồi chờ cơ hội ra tay. Tới Vũng Tàu, Chín đề nghị hai “trợ thủ” của mình là Nguyên và Tài cùng vào khách sạn nơi anh Phú và Nhung ở để “giả vờ” đánh ghen. Nguyên và Tài từ chối, bỏ về Sài Gòn.

Khoảng 21h cùng ngày, sau khi đi nhậu về, Nhung chờ anh Phú ngủ say liền cầm chìa khóa xe và điện thoại của anh Phú xuống gặp tiếp tân khách sạn. Nhung nói dối là lấy xe đi mua đồ ăn rồi cùng chồng “rinh” xe SH của anh Phú về Sài Gòn. Sau đó Chín nhờ một người quen làm giả giấy tờ xe và đi cầm được 50 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Duy Chín, HĐXX tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản” và “làm giả con dấu…”. Bị cáo Nhung hiện đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại chờ thi hành án.

Điền Hà