1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Camera ghi cảnh người phụ nữ bỏ bé trai sơ sinh tại bãi đất trống

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Nghe tiếng trẻ con khóc ở bãi đất trống, người dân đi tập thể dục tiến lại kiểm tra, phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bên trong túi xách.

Khoảng 4h15 ngày 22/5, ông Văn Đình Dương (48 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh) đi tập thể dục trên đường Lại Hùng Cường (ấp 3, xã Vĩnh Lộ B, huyện Bình Chánh) nghe tiếng trẻ con khóc ở bãi đất trống.

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở bãi đất trống

Ông Dương bật đèn pin của điện thoại và tiến lại kiểm tra, phát hiện một bé trai sơ sinh ở trong túi xách được đặt ở ghế đá. Theo ông Dương, bé trai chưa cắt dây rốn, bên ngoài được bọc một lớp áo, dưới đáy túi xách được lót bằng một cái mền.

"Bé trai được cuốn trong khăn, nằm co ro bên trong. Tôi và một số người dân khác nhanh chóng đưa bé vào trạm y tế gần đó để các bác sĩ chăm sóc. Bé trai rất kháu khỉnh", ông Dương kể lại.

TPHCM: Camera ghi cảnh người phụ nữ bỏ bé trai sơ sinh tại bãi đất trống - 1
Bé trai bỏ trong túi xách được ông Dương đưa vào trạm y tế để các bác sĩ chăm sóc.

Theo camera của một nhà dân gần đó ghi lại, khoảng 1h10 cùng ngày, 2 người phụ nữ đi xe máy đến bãi đất trống trên. Sau một lúc quan sát, người nữ ngồi sau mang túi xách chạy vào đặt ở ghế đá rồi rời đi. Khoảng 3 giờ sau, ông Dương đi tập thể dục và phát hiện.

"May có người dân đi tập thể dục phát hiện kịp thời chứ em bé mới sinh mà để ngoài trời hơn 3 tiếng đồng hồ thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa", chị Thủy (người dân gần hiện trường) nói.

TPHCM: Camera ghi cảnh người phụ nữ bỏ bé trai sơ sinh tại bãi đất trống - 2
Vị trí bé trai bỏ trên ghế đá ở bãi đất trống. Ảnh chụp chiều ngày 22/5.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) xác nhận có vụ bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Theo đó, bé trai nặng 3,2kg, sức khỏe ổn định và đang được các bác sĩ chăm sóc tại trạm y tế của xã.

"Trước mắt, UBND xã sẽ làm các thủ tục đăng tìm người thân cho bé. Trong chiều nay, chúng tôi sẽ chuyển bé về Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Gò Vấp", đại diện UBND xã Vĩnh Lộc B cho hay.