1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

TPHCM bất an sau hàng loạt vụ chém giết!

Đêm chủ nhật 19/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, khoa Cấp cứu, chật ních bệnh nhân; nhiều người trong số đó là nạn nhân của những vụ chém giết bằng hung khí; những bệnh nhân kêu la, thân mình đầy máu... Thành phố bất an sau hàng loạt vụ chém người.

Đêm chủ nhật kinh hoàng

 

Ngày 20/8, báo chí đưa tin về vụ chém người ngay ngã ba đường Nguyễn Cửu Vân và Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, làm 2 người trọng thương, xảy ra khuya 17/8.

 

Đêm 19/8, cũng trên đường Điện Biên Phủ, tại quán cà phê La, lại xảy ra một trận đánh chém kinh hoàng. Lúc đó, chị Nguyễn Thị Giang Hà (SN 1976, chủ quán) đang đứng nói chuyện với khách ở cửa quán thì bất ngờ thấy 12 tên côn đồ phóng trên nhiều xe gắn máy ào đến. Chúng cầm theo 3 cây mã tấu, hùng hổ xông vào, gặp bất cứ cái gì cũng chém tới tấp.

 

Khách trong quán chạy tán loạn, có người tò mò đứng xem cũng bị chúng chém không thương tay. Có vị khách hoảng quá, ngã xe máy ngay trước quán cũng bị chúng chém. Riêng chị Hà bị chúng xả nhiều nhát, gục ngay tại chỗ.

 

Người trong cuộc cho biết, nguyên nhân của vụ chém giết kinh hoàng này chỉ bắt nguồn từ một mâu thuẫn nhỏ giữa chị chủ quán với một số đối tượng từng đến uống cà phê.

 

Bất an

 

Khuya 19/8, khi chúng tôi đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chị Hà vừa được cấp cứu với vết thương rất nặng. Đáng sợ hơn, không chỉ có chị Hà, đêm đó bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca cấp cứu đến từ khắp nơi như quận Gò Vấp, quận 12, quận 9... Đa số họ đều bị chém bầm dập.

 

Nạn nhân Nguyễn Văn Chình (phường 5, quận Gò Vấp) được đưa vào với 2 cánh tay gãy nát. Người đưa Chình đi cấp cứu là Lý Văn Tình, bạn của Chình, cũng bị chém nhiều nhát trên lưng. Đưa bạn đến bệnh viện, Tình cũng xin được... cấp cứu theo! Hai anh là nạn nhân của một vụ thanh toán kiểu “giang hồ”.

 

Khoảng 0h ngày 20/8, một ca cấp cứu mới mà nạn nhân là Huỳnh Anh Tuấn (quận 12) bị hàng chục vết chém của dao và mã tấu. Người nhà Tuấn cho biết 2 bạn của anh ta cũng bị chém tương tự, đang được cấp cứu tại bệnh viện khác trên đường Nguyễn Kiệm. Tuấn và bạn bị chém do hát karaoke, làm khó chịu cho một nhóm khác, nên bị chúng vác mã tấu đến “xử”!

 

Chưa dứt cấp cứu cho Tuấn, các bác sĩ, y tá lại quay ra nhận tiếp 2 ca cũng bị đâm, chém ở quận 9 và quận 1. Đa số những vụ đâm chém giết người chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, từ ăn nhậu sa đà đêm hôm khuya khoắt...

 

Nhưng một vấn đề cần đặt ra, đó là sự quản lý địa bàn của từng địa phương đang bị buông lỏng; quản lý về hung khí như dao, kiếm, mã tấu đã và đang bị thả nổi bấy lâu.

 

Theo Chí Hải

Lao Động