1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tội phạm thành “cảnh sát” nhờ... 5 triệu đồng

Cán bộ xã An Hòa (Đồng Nai) đã “gợi ý” gia đình bị án Nguyễn Thanh Tâm chi 5 triệu đồng để Tâm được nhập học trường cảnh sát.

Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1983) ngụ tại khu 4, ấp 2, xã An Hòa, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cùng nhóm bạn gây ra 2 vụ cướp tài sản trên địa bàn phường Long Bình Tân, KCN Biên Hòa.

 

Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội “cướp tài sản có tổ chức và sử dụng hung khí nguy hiểm”. Tâm bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 42 tháng tù giam, các bị cáo khác cũng bị xử từ 24 tháng đến 7 năm tù.  

 

Thế nhưng, thay vì chịu phạt 42 tháng tù giam, Tâm chưa hề  thi hành án ngày nào... lại được chính quyền địa phương (Hội đồng xét nghĩa vụ quân sự UBND xã An Hòa) xét lý lịch “sạch” để đi nghĩa vụ và nhập học trường cảnh sát.

 

Chỉ khi báo chí và dư luận lên tiếng, Tâm mới bị phát hiện và bị loại ngũ. Đồng thời, để “sửa sai” Công an Đồng Nai cũng đã bắt giam Tâm, tiến hành xử phạt tù đối với tên này.

 

Các ông Lê Văn Nữa (xã đội trưởng An Hòa) và ông Phan Thanh Sắc (xã đội phó) là những người liên quan trực tiếp tới vụ việc của Nguyễn Thanh Tâm. Những người này đã trực tiếp gợi ý gia đình Tâm chi 5 triệu đồng để từ một bị án Nguyễn Thanh Tâm “biến” thành học viên trường cảnh sát.

 

Trong bản tường trình gửi Đảng ủy xã An Hòa đề ngày 26/01/2005 ông Phan Thanh Sắc – Xã đội phó xã An Hòa cho biết thời điểm đầu tháng 1/2005, cán bộ tuyển quân nghĩa vụ của Bộ Công an về xã thâm nhập gia đình các thanh niên nghĩa vụ, trong đó có trường hợp thanh niên Nguyễn Thanh Tâm. Nhưng do không khớp năm sinh (1982 và 1983) giữa chứng minh ND và Giấy khai sinh nên cán bộ Bộ Công an yêu cầu gia đình Tâm điều chỉnh lại cho khớp.

 

Người truyền đạt thông tin đến gia đình Tâm là ông Phan Thanh Sắc sau khi được “chỉ đạo” từ cấp trên là ông Lê Văn Nữa đã thuật lại như sau: “Đồng chí Nữa báo cho tôi là gia đình gởi thanh niên Tâm cho đồng chí gởi đi nghĩa vụ quân sự Công an, nước nôi gia đình sẽ lo hết. Đồng chí Nữa nói: Tao với bà Mười là má thanh niên Tâm thân quá, bây giờ tao lên bệnh viện tái khám. Mày ở nhà lại nhà bà Mười nhận các giấy tờ được điều chỉnh của thanh niên Tâm đem nộp cho Công an huyện và nhắc bà Mười chuẩn bị số tiền là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) để đồng chí Nữa gởi cho anh em nhậu 1 bữa...”. 

 

Còn trong bản “tự kiểm điểm” ông Lê Văn Nữa - Xã đội trưởng tự khai: “Tôi có nhờ đoàn quân nhân cố gắng giúp cho Tâm, sau đó chuyện đi lại của các anh gia đình sẽ hậu tạ lại công ơn. Nên Đoàn quân nhân xem xét hồ sơ trên và điện thoại xin tiền đi lại…Tôi chưa gặp gia đình và thanh niên nên chưa có tiền cho các anh…”. Cuối bản tự kiểm ông Nữa thừa nhận:  “Là một cán bộ Đảng viên, lại phụ trách công tác tuyển quân mà có ý xin tiền lo lót cho cán bộ để cho thanh niên đi NVQS là sai”.

 

Sau khi có đơn tố cáo của người dân về hành vi gợi ý tiền bạc đối với gia đình bị cáo Tâm, tại cuộc họp Đảng ủy xã sau đó (ngày 03/02/2005) các ông Lê Văn Nữa, Phan Thanh Sắc bị cấp ủy xã An Hòa “phê bình”. Nhưng theo nhận định của những người tham dự cuộc họp, hậu quả chưa xảy ra - tức là ông Nữa chưa nhận tiền của gia đình Tâm nên “đề nghị xã đội tạo điều kiện để thanh niên Nguyễn Thanh tâm được thực hiện nguyện vọng đi nghĩa vụ quân sự đợt này.” Các ông Nữa, ông Sắc sau đó đã tự nhận hình thức kỷ luật “khiến trách” (?!)

  

Dư luận đang mong mỏi lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xử lý nghiêm vụ việc này.

 

Theo Vietnamnet