1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

“Tóc nữ sinh Nam Định sẽ không bao giờ bốc khói nữa”

Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải khẳng định như vậy chiều 16/1 khi từ nhà em B.V.H - <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2007/1/161517.vip">người có mái tóc bốc khói</a> - trở về. Theo ông, việc cô nữ sinh gội đầu sạch đã loại bỏ tác nhân dẫn đến hiện tượng lạ kể trên.

Sáng qua 16/1, em H đã được bố đưa đến trường trở lại. Theo lời bố em, từ sáng đến giờ sức khoẻ của H hoàn toàn bình thường, tóc không bốc khói nữa. Tuy nhiên, xung quanh hiện tượng bất thường của em, các nhà khoa học vẫn có những lý giải trái chiều.

Ngày 15/1, đoàn nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người và tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải đã đến nhà H sau khi mái tóc em lại bốc khói lần thứ tư vào chiều 14/1 tại nhà mình.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, đại diện Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, cho rằng, hiện tượng tóc bốc khói và đau đầu của H có thể liên quan đến vấn đề tâm linh. Theo ông, H bị đau đầu và tóc bốc khói chắc chắn do một yếu tố bên trong cơ thể chứ không phải tác động từ bên ngoài. Bởi nếu em có tổn thương thực thể thì các bác sĩ ở bệnh viện sẽ phát hiện khi đo điện não đồ, và sau khi đau đầu em phải cảm thấy mệt mỏi. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại: Cơn đau đầu dứt, em trở lại hoàn toàn bình thường ngay lập tức, không có dấu hiệu gì mệt mỏi.

Đoàn nghiên cứu của Trung tâm còn mang hai máy camera ghi hình, xem lại và nghiên cứu từng động tác, cử chỉ ở mỗi thời điểm của H. "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình của em và nếu không có gì thay đổi sẽ công bố kết luận cuối cùng vào tuần sau", tiến sĩ Khải nói.

Bên cạnh đó, ông Giác Hải cho biết, một nhà ngoại cảm thuộc tiểu ban phong thuỷ dự báo ở Nam Định còn cho rằng, tóc H có hiện tượng như vậy có thể do thế đất đằng sau nhà em không tốt, em không hợp tuổi. Theo ông Hải, cũng có thể em H đang ở tuổi dậy thì, nên những năng lực đặc biệt của em càng dễ phát ra.

Tuy nhiên, chiều 16/1, vừa từ nhà em H ở Nam Định về đến Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, khẳng định: "Sẽ không ai nhìn thấy tóc em H bốc khói nữa". Nói chuyện với H và gia đình, ông Khải được biết H đã mua phải dầu gội đầu rởm bán rong ngoài đường, rồi vì muốn để lại nhiều mùi hương trên tóc, em đã không gội sạch. Theo ông, đây có thể là nguyên nhân khiến tóc bốc khói, khi một số hoá chất sót lại gặp luồng không khí, tạo phản ứng hóa học.

Ông Khải cũng cho rằng, không nên gắn việc đau đầu của H với hiện tượng tóc bốc khói. "Mỗi ngày nghe nhiều người bàn làm thế nọ thế kia, rồi tiếp hàng trăm người đến thăm, gọi điện, không đau đầu mới là chuyện lạ", ông Khải nói. Theo ông, chỉ cần em gội đầu sạch sẽ thì sẽ không còn hiện tượng tóc bốc khói nữa.

Hôm trước, gia đình H đã gội đầu cho em bằng nước ôzôn của tiến sĩ Khải và theo bố em, chiều qua gia đình cho H gội lại lần nữa.

Ông Vũ Thế Khanh, Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng - chuyên về tìm mộ, cho rằng, hiện tượng tóc bốc khói của H có thể do hai nguyên nhân. Thứ nhất, tóc em có hoá chất nào đó và khi gặp luồng không khí sẽ tự bốc khói, bị xém. Thứ hai, có thể một thế giới vô hình gọi là phần âm nhập vào em. "Nếu gia đình họ thấy cần thiết, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, nghiên cứu và sẽ biết ngay", ông khẳng định.

Tuy nhiên, theo ông Khanh, đây không phải là hiện tượng gì quá bất thường và không thể nhìn hiện tượng rồi phỏng đoán, gây hoang mang cho em H và gia đình. Nếu có thể, phải lấy mẫu tóc bị cháy để kiểm tra, phân tích, rồi sau đó điều tra, nghiên cứu và tìm hiểu kỹ nguyên nhân mới kết luận được.

Bố H cho biết, mỗi người đến thăm đều có lời khuyên riêng về cách xử trí, có người còn khuyên nên yểm bùa, cầu khấn cho H, nhưng gia đình không tuỳ tiện áp dụng cách nào. Sau những ngày đầu hơi sốc về hiện tượng bất thường của con, gia đình ông hiện giờ đã yên tâm và cảm thấy bình thường.

Người cha bộc bạch: "Tôi nghĩ mỗi người có khả năng riêng, và có thể cháu H có một năng lượng đặc biệt, nhưng nó không phải là cái gì to tát, ầm ĩ. Gia đình chỉ muốn cháu được trở lại bình thường, khoẻ mạnh, tâm lý thoải mái và tiếp tục cuộc sống hồn nhiên".

Và như mong mỏi của bố, chiều nay, cô nữ sinh lại đến lớp học tăng cường để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp.

Theo Thuỳ Minh
Vnexpress