1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tin vui từ đất liền đến với chiến sĩ cảnh sát biển Hoàng Sa

(Dân trí) - Sáng nay 29/5, tin vui đã đến với một chiến sĩ báo vụ trên tàu Cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ chấp pháp ở Hoàng Sa khi nhận tin vợ anh ở quê nhà vừa hạ sinh một cậu con trai mẹ tròn con vuông.

Chiến sĩ Phan Văn Định (SN 1984) chia sẻ, trước khi ra biển làm nhiệm vụ, biết vợ sắp đến ngày sinh con, anh và vợ đã bàn nhau sẽ đặt tên con là Phan Đặng Đại Dương để đánh dấu ngày con chào đời trùng với những ngày biển Đông đang dậy sóng, cũng là để nhắc nhở con về nghề Cảnh sát biển lênh đênh trên sóng gió đại dương.

 

Anh Định chia sẻ, đúng ngày anh xin nghỉ phép để chăm sóc vợ trước ngày sinh thì nhận lệnh lên đường bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Để lại vợ con cùng những lo toan ở nhà, anh lên đường ra biển, chỉ biết gửi gắm về cho vợ con qua đơn vị: “em cố gắng giữ gìn sức khỏe, chăm con tốt. Xong nhiệm vụ anh sẽ về!”.
 
Người lính biển tâm sự, khi ở trong đất liền, hầu như ngày nào anh và vợ cũng liên lạc với nhau. Nay ra biển làm nhiệm vụ, dù biết vợ sắp sinh anh cũng không thể thường xuyên gọi về động viên chị. Anh Định cho biết, anh và vợ quen nhau cách đây 7 năm. Chị mang tên Đặng Ngọc Chung, kém anh 1 tuổi. Hai người ở hai quê khác nhau, Định quê Hà Tĩnh, Chung quê Nghệ An. Anh chị đã có với nhau một cô con gái đầu lòng. Nay nghe tin anh vừa có thêm một cậu con trai, những người lính trên tàu Cảnh sát biển đã chúc mừng anh theo cách đầy chất lính. 
 
Anh Định nói thêm, cách đây 2 năm, khi vợ anh sinh cô con gái đầu lòng, anh cũng đang lênh đênh trên biển làm nhiệm vụ.
 
Thông qua báo Dân trí, anh Định chuyển lời gửi gắm về với vợ, cô con gái đầu lòng và cậu con trai bé bỏng của mình...

 

Tuấn Hợp