1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Nghệ An:

Tìm thấy nữ sinh sau 2 ngày mất tích

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Sau khi có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng cũng như báo chí, cháu Phạm Thị Như Quỳnh, 14 tuổi, ở Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu đã được tìm thấy tại TP Vinh.

Tìm thấy nữ sinh sau 2 ngày mất tích - 1

Gia đình chị Thơm cho biết, chiều 26/8 đã tìm thấy cháu Quỳnh tại TP Vinh.

Chiều 26/8, trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Thơm (trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, gia đình vừa nhận được thông tin con gái chị đã được tìm thấy ở TP Vinh. Hiện chị vẫn chưa gặp được con gái, người thân vừa tức tốc vào làm việc với Công an tỉnh Nghệ An về sự việc để đón cháu về với gia đình. 

Lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cũng xác nhận việc cháu Quỳnh đã được tìm thấy ở TP Vinh. 

Liên quan đến hình ảnh người đàn ông lạ xuất hiện cùng con gái mình tại cửa hàng Thế giới di động ở TP Vinh chị Thơm cho biết, qua hình ảnh chị xác nhận đó là con gái mình, còn người đàn ông kia chị không nhận ra là ai và có mối quan hệ như thế nào với con gái mình.

Cũng theo chị Thơm, hai ngày trước, chị đang đi làm thì nhận được tin con gái 14 tuổi Phạm Thị Như Quỳnh đã mất tích. Một cháu bé trong xóm cho biết, Như Quỳnh ngồi xe máy của một người phụ nữ rời khỏi địa phương. 

Cháu Quỳnh có để lại một tờ giấy trong túi áo của chị gái với lời nhắn mình đi làm để kiếm tiền. Gia đình nhanh chóng trình báo sự việc đến Công an xã Quỳnh Giang và Công an huyện Quỳnh Lưu.

Chị Thơm cho biết: “Cho dù cháu có đi làm thì họ phải nói chuyện rõ với gia đình. Đàng này chỉ để lại một tờ giấy, cũng không biết cháu đi đâu, làm gì. Việc để lại tờ giấy tôi nghĩ đó chỉ là động thái để đánh lạc hướng gia đình. Tôi chưa bao giờ nghe con gái nói về chuyện đi làm. Bản thân tôi cũng mong cơ quan điều tra làm rõ sự việc này”.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, vào 14h chiều 24/8, gia đình chị Thơm có đơn báo cáo lên CA huyện Quỳnh Lưu về sự việc cháu Phạm Thị Như Quỳnh (SN 2006, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi khỏi nhà một cách bí ẩn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CA huyện Quỳnh đã vào cuộc, cử cán bộ phối hợp với gia đình chị Thơm truy tìm tung tích của cháu Quỳnh.

Quá trình tìm kiếm, vào khoảng 12h41', ngày 25/8, CA huyện Quỳnh Lưu trích xuất qua camera tại một cửa hàng Thế giới di động trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh (Nghệ An) thì thấy cháu bé đi cùng một người đàn ông lạ khoảng trên 40 tuổi, cao khoảng 1m70, mặc áo màu xanh nước biển, quần đen. Cháu bé vào đây cùng người đàn ông để mua máy tính bảng.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.