1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Yên Bái:

Tìm thấy thi thể người mẹ mang thai 8 tháng bị lũ cuốn hơn 1 tháng trước

(Dân trí) - Thi thể chị Đồng Thị Sơ (đang mang thai tháng thứ 8, ở xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái) đã được tìm thấy vào chiều 18/11, cách nhà 80km. Chị Sơ cùng chồng và 2 con trai bị lũ cuốn mất tích cách đây hơn 1 tháng. Đến nay thi thể 2 người con của chị vẫn chưa được tìm thấy.


Khung cảnh tang thương, tan nát khu nhà chị Sơ - nơi trận lũ quét qua.

Khung cảnh tang thương, tan nát khu nhà chị Sơ - nơi trận lũ quét qua.

Chiều ngày 20/11, trao đổi với PV, ông Hà Biên Cương - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn xác nhận thông tin và cho biết, thi thể của chị Đồng Thị Sơ (vợ anh Hoàng Văn Quân trong gia đình có 4 người bị lũ cuốn trôi rạng sáng ngày 11/10 mà Dân trí đã đưa tin) đã được tìm thấy tại xã Yên Hưng, huyện Văn Yên, Yên Bái (cách nơi gia đình sinh sống 80km).

"Chị Sơ được người dân phát hiện khi những lớp đất do mưa lũ bồi lấp đang lở ra, lộ ra thi thể. Tối ngày 18/11, sau khi gia đình nhận được thông tin tìm thấy thi thể của chị Sơ đã tức tốc đi luôn xuống nơi phát hiện thi thể để nhận dạng. Sau khi làm các thủ tục nhận dạng, pháp y, gia đình đã đưa thi thể chị Sơ đi mai táng theo phong tục địa phương" - ông Cương thông tin.

Trước đó,như đã đưa tin, rạng sáng ngày 11/10, trận lũ quét kinh hoàng đi qua bản Thón đã cuốn trôi cả ngôi nhà và 4 người trong gia đình chị Sơ gồm chồng chị anh Hoàng Văn Quân (38 tuổi), hai con trai Hoàng Văn Hạnh (13 tuổi) và Hoàng Văn Quân (10 tuổi), chị Sơ khi đó đang mang bầu 8 tháng.


Cậu bé duy nhất trong gia đình sống sót, cậu đã mất cả bố mẹ và 3 người em trong lũ.

Cậu bé duy nhất trong gia đình sống sót, cậu đã mất cả bố mẹ và 3 người em trong lũ.

Cả gia đình chỉ còn lại một người con trai là cậu bé Hoàng Văn Vinh. Vinh may mắn thoát chết do trước ngày nước lũ đi qua, cậu đang đi làm phụ hồ tại tỉnh Bắc Giang.

Cũng trao đổi với báo chí, ông Hoàng Văn Hải, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Sơn cho biết, gia đình chị Sơ thuộc diện đặc biệt nghèo khi căn nhà 5 người ở được dựng tạm bằng cây tre, vách bằng nan tre và bùn đất. Vì hoàn cảnh quá nghèo, Vinh phải bỏ học sớm đi làm phụ giúp gia đình.

Ngày 19/11, tại Thanh Hóa, người dân cũng phát hiện một thi thể là nạn nhân bị lũ cuốn trôi từ gần hai tháng trước.

Cụ thể, theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn, đêm 10/10, hai vợ chồng anh Lương Văn Minh (40 tuổi), vợ là chị Lữ Thị Thuyệt (38 tuổi), trú ở bản Bôn, xã Tam Thanh bị lũ quét cuốn trôi khi đang ở chòi canh nương gần khu vực đầu nguồn sông Lò, đoạn qua địa bàn xã Tam Thanh.

Thi thể của nạn nhân bị mắc trong khe đá dưới lòng sông
Thi thể của nạn nhân bị mắc trong khe đá dưới lòng sông

Đến trưa ngày 11/10, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người thân đã tìm thấy chị Thuyệt trong tình trạng bị chấn thương và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe chị Thuyệt đã bình phục.

Riêng anh Minh mất tích từ đó đến nay. Đến chiều 19/11, một số người dân đi đánh cá trên sông Lò, đoạn gần cầu Phà Lò, thuộc địa bàn bản Máy, xã Trung Thượng (huyện Quan Sơn) đã phát hiện một thi thể nghi là anh Minh bị mắc trong khe đá dưới lòng sông.

Thi thể mới được phát hiện đang trong tình trạng biến dạng, phân hủy. Thông tin từ nhân chứng tại hiện trường cho biết, vị trí phát hiện thi thể cách nơi anh Minh gặp nạn hàng chục ki-lô-mét.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương, người nhà nạn nhân cũng đã đến hiện trường xác nhận danh tính nạn nhân, đồng thời tổ chức đưa thi thể anh Minh về quê làm thủ tục mai táng.

Trước mắt, UBND huyện Quan Sơn đã hỗ trợ gia đình nạn nhân tiền mai táng phí và lo an táng. Đồng thời, trong một tháng qua, UBND huyện cũng đã kêu gọi nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, tiền mặt, đồ dùng thiết yếu cho gia đình nạn nhân xấu số.

Trần Thanh - Trần Lê