1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm đò tại Sóc Trăng

(Dân trí) - Nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm đò làm 6 người chết tại xã Ngọc Tố (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) là em Nguyễn Thị Diệu, 13 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Ngọc Tố, đã được tìm thấy lúc 19h30 ngày 25/1.

Thi thể em Diệu được phát hiện ở gần cầu Hòa Lý, cách nơi xảy ra vụ chìm đò hơn 1 km. Như vậy, sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, toàn bộ 6 nạn nhân bị chết đuối do chìm đò đã được tìm thấy và đưa về các gia đình để mai táng.

 

Đến sáng 26/1, tổng số tiền quyên góp, cứu trợ các nạn nhân đã lên tới trên 100 triệu đồng, trong đó UBND huyện Mỹ Xuyên: 30 triệu đồng; Bộ Giáo dục - Đào tạo: 12 triệu đồng; Sở GD - ĐT tỉnh Sóc Trăng: 6 triệu đồng; MTTQ tỉnh: 6 triệu đồng; quyên góp tại xã: trên 10 triệu đồng... Nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp tại địa phương cũng đã đến từng gia đình nạn nhân để giúp đỡ trực tiếp... Hiện công tác vận động cứu trợ vẫn tiếp tục được mọi người hưởng ứng.

 

Theo ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch xã Ngọc Tố: Trong ngày 26/1, xã sẽ phối hợp với các lực lượng của tỉnh, huyện, ra quân dọn dẹp sạch các vật cản trên toàn tuyến kênh Thạnh Mỹ dài 23km (rộng 40 mét).

 

Nhiều hộ ven kênh đã lợi dụng dòng chảy cắm đáy, nò, đó, đăng mé... rải rác suốt tuyến kênh. Sau khi tai nạn chìm đò xảy ra ngày 24/1 làm 6 người chết, một số hộ đã tự động tháo bỏ đáy, đăng, nhưng hiện còn vài chục miệng đáy, đăng, nò, đó... trên kênh vẫn chưa được tháo dỡ.

 

Tin từ TTXVN, ông Thành cho biết: cần cẩu đã được đưa vào kênh và đang tiến hành nhổ hết các vật cản trên kênh, khơi thông dòng chảy, tránh tai nạn có thể xảy ra trên tuyến giao thông thủy quan trọng này.

 

Trung Hiếu