1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tìm lại xương cốt người lính mũ sắt Hà Nội trong các hố chôn tập thể

(Dân trí) - Những cựu binh trung đoàn mũ sắt năm xưa khóc ôm lấy cờ tổ quốc khi gặp lại hơn 100 đồng đội sau mấy mươi năm, nay chỉ còn là nắm xương lẫn trong manh áo đã mủn gần hết.


Trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chống lại đế quốc Mỹ, hàng triệu lớp thanh niên đã từ giã quê hương xông pha nơi mưa bom bão đạn “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Trong khí thế sục sôi ấy của toàn dân tộc, có một đơn vị được tuyển chọn đặc biệt, tham gia trận đánh đặc biệt. Đó là Trung đoàn mũ sắt – 209

Trung đoàn được trang bị tối đa các quân trang, khí tài cá nhân hiện đại nhất thời đó, như mũ sắt của Liên Xô và là đơn vị đầu tiên được sử dụng B41, chuyển quân bằng xe giải phóng vào chiến trường. Trận đánh trên đỉnh Chư Tan Kra có thể coi là một trận đánh anh hùng thể hiện rõ tinh thần quật cường, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Các chiến sỹ trung đoàn mũ sắt đã đánh một trận tập kích tốt, tiêu diệt gần hết một đại đội bộ binh, một đại đội pháo binh và một tiểu đoàn bộ Mỹ... gây chấn động dư luận Mỹ hồi bấy giờ.

Cựu binh trung đoàn mũ sắt 209 quy tập hài cốt đồng đội

Cựu binh trung đoàn mũ sắt 209 quy tập hài cốt đồng đội

Song, trận đánh cũng khiến hơn 200 cán bộ, chiến sỹ trung đoàn hy sinh. Chiến tranh đã lùi xa, đỉnh Chư Tan Kra vẫn là sự ám ảnh lớn đối với những cựu binh trung đoàn 209 bởi vẫn còn đó hàng trăm đồng đội đang nằm dưới lòng đất mẹ chưa được tìm thấy.

Rõng rã nhiều năm trời lang thang trên những đỉnh núi trơ trọi, dốc ngược, khát cháy, nắng gắt của đỉnh Chư Tan Kra... những cựu chiến binh còn lại của trung đoàn mũ sắt năm nào đã quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sĩ tại các dãy núi Chư Pen và Chư Tan Kra trong một hố chôn tập thể của Mỹ.

Cuộc gặp gỡ sau hàng chục năm xa cách giữa những người cựu binh còn sống với những đồng đội đã mất như vỡ òa trong nước mắt. Họ khóc ôm lấy đồng đội giờ chỉ còn là nắm xương lẫn trong những mảnh áo đã mủn gần hết...

Hơn 100 hài cốt liệt sĩ trung đoàn 209 đã được quy tập

Hơn 100 hài cốt liệt sĩ trung đoàn 209 đã được quy tập

Vẫn còn đó trên đỉnh Chư Ta Kra anh hùng, hàng chục hài cốt liệt sỹ vẫn chưa được tìm thấy, để lại nỗi day dứt khôn nguôi cho đồng đội và thân nhân...

Những cựu binh trung đoàn mũ sắt năm nào mắt mờ, chân tay yếu vẫn tiếp tục bắt đầu chuyến hành trình xúc động về với đất mẹ Tây Nguyên nơi máu thịt đồng đội của họ vẫn đang nằm ở một nơi nào đó trên đỉnh Chư Ta Kra nắng gió...

Hà Trang – Xuân Ngọc