1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếng vĩ cầm réo rắt trong lễ tưởng niệm thảm sát Sơn Mỹ

Chiều 15-3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ (thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) diễn ra lễ tưởng niệm 45 năm ngày 504 thường dân vô tội bị sát hại trong vụ thảm sát Sơn Mỹ.

Tại buổi lễ tưởng niệm, các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng hàng trăm cán bộ, nhân dân và học sinh trong xã Tịnh Khê đã đến dâng hương tưởng niệm vụ thảm sát.

Những người dân thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê - nơi xảy ra vụ thảm sát nhìn lại những hình ảnh 
Những người dân thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê - nơi xảy ra vụ thảm sát nhìn lại những hình ảnh đau thương của người thân mình cách đây 45 năm.

Ông Mike Boehm (cựu chiến binh Mỹ) đã đặt những bông hoa tưởng niệm, kéo tiếng đàn violon để tưởng nhớ những thường dân vô tội. Buổi tưởng niệm còn có các cơ quan hợp tác quốc tế cùng nhiều du khách trong và ngoài tỉnh cũng đã đến dâng hương tưởng niệm.

Vào ngày 16-3-1968, tại xã Tịnh Khê (huyện Sơn Tịnh) quân đội Mỹ đã gây ra cuộc thảm sát đẫm máu, giết hại 504 thường dân vô tội, chủ yếu người già, phụ nữ và trẻ em. Trong đó, có 182 phụ nữ, 173 trẻ em, 60 cụ già và 89 trung niên. Vụ thảm sát còn khiến 247 ngôi nhà bị thiêu hủy, hàng ngàn gia súc, gia cầm bị giết, các nhu yếu phẩm, mùa màng cũng bị đốt, phá sạch… Từ đó cho đến nay, Sơn Mỹ trở thành nỗi đau không nguôi đối với mỗi người dân xã Tịnh Khê nói riêng và toàn bộ người dân Việt Nam nói chung.

Theo Tử Trực
Người lao động