1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Tiễn đưa mẹ Thứ về trời

(Dân trí) - Sáng nay 14/12, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về nhà mẹ Nguyễn Thị Thứ, mẹ Việt Nam anh hùng có 9 người con liệt sĩ, hòa trong dòng người sụt sùi tiễn biệt mẹ về trời.

Tiễn đưa mẹ Thứ về trời - 1
 
Từ ngày mẹ nhắm mắt, nhà mẹ ở xóm Rừng, thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, đã đón hơn 400 đoàn khách với hàng ngàn lượt người về dâng hương viếng mẹ.

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; ông Nguyễn Văn Chi - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;... đã gửi điện hoa viếng người mẹ anh hùng.

 

Các đoàn của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu V; Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cùng các đoàn của sở ban, ngành và huyện, thành phố trong tỉnh cũng về viếng mẹ.

 

Nhiều cựu chiến binh năm xưa từng nương mình chờ ra trận ở xóm Rừng, được mẹ nuôi, giờ ở xa, nghe tin mẹ mất, lật đật về nhìn mẹ lần cuối…

 

Thân nhân của mẹ, người dân xóm Rừng thương mẹ lặng người không khóc. Như khi mẹ còn sống những năm tháng cuối đời, hiếm hoi nhìn thấy mẹ khóc. Cuộc đời mẹ thấm thía từng ca từ trong câu hát “Nước mắt mẹ không còn vì khóc những đứa con”. Mất một đứa con đã là một lần đau nghiêng ngả. Mẹ Thứ đã 9 lần phải gánh chịu nỗi đau đó. Trong ngôi nhà mẹ có 9 Bbằng Tổ quốc ghi công ghi danh 9 liệt sĩ, 9 người con mẹ dứt ruột sinh ra, nuôi lớn... Mẹ đã lần lượt tiễn chồng, tiễn con, tiễn cháu lên đường ra trận vì quê hương thanh bình hôm nay. Bao nhiêu lần tiễn người thân đi, bấy nhiêu lần khóc thầm lặng lẽ...

 

Sau lễ truy điệu lúc 8h sáng nay, 9h30 sáng, linh cữu mẹ được đưa về nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn. Suốt từ nhà mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng, hàng ngàn người tiễn đưa và trông theo bóng mẹ, đưa lời tiễn biệt. Dân Điện Bàn ai cũng biết mẹ Thứ. Dân Quảng Nam ai cũng biết mẹ Thứ. Dân cả nước, ai biết đời mẹ đều cảm phục, tri ân như hàng trăm lời sẻ chia của bạn đọc Dân trí xin dâng nén tâm hương khi hay tin mẹ đã qua đời.

 

10h sáng nay, mẹ Thứ đã về nằm trong lòng đất quê hương. Sẽ không còn nhìn thấy nụ cười, dáng hình kiên trung của mẹ khi về xóm Rừng thân yêu. Vẫn tin rằng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ sống mãi trong lòng triệu người con.

 

Ngày đưa tang mẹ, trời quê Điện Bàn cao xanh lồng lộng gió. Trăm năm mẹ sống kiên cường. Và hôm nay, mẹ về với đất vẻ vang. Cho đến mai sau, mẹ vẫn là tượng đài bất tử trong triệu trái tim.
 
Tiễn đưa mẹ Thứ về trời - 2


Tiễn đưa mẹ Thứ về trời - 3


Tiễn đưa mẹ Thứ về trời - 4


Tiễn đưa mẹ Thứ về trời - 5


Tiễn đưa mẹ Thứ về trời - 6


Tiễn đưa mẹ Thứ về trời - 7


Tiễn đưa mẹ Thứ về trời - 8

 

Khánh Hiền