1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thuyền trưởng tàu Bình Thuận kể về những ngày cái chết chực chờ trên biển

Trung Thi

(Dân trí) - Thuyền trưởng tàu Bình Thuận gặp nạn trên biển cho biết, 12 ngày trôi dạt, cả nhóm 8 người chỉ biết hứng nước mưa để cầm cự, 3 người không chịu nỗi đã qua đời.

"Ròng rã 12 ngày lênh đênh trên biển sau khi tàu chìm, chúng tôi không có một thứ gì ăn, chỉ biết hứng nước mưa để uống, 3 người chịu không nỗi đói khát nên đã chết, chúng tôi đau đớn tiễn đưa các anh xuống biển", thuyền trưởng tàu Bình Thuận Bùi Văn Toàn vừa được cứu sống kể lại.

Theo lời ông Toàn, chiều 10/7, khi chuẩn bị vào bờ thì tàu BTh-97478 do ông làm thuyền trưởng bị sóng lớn đánh chìm. Lúc này, 15 thuyền viên lật 2 chiếc thúng xuống, chia ra một nhóm 7 người và một nhóm 8 người, bám vào 2 chiếc thúng để thoát thân.

Thuyền trưởng tàu Bình Thuận kể về những ngày cái chết chực chờ trên biển - 1

Một ngư dân của tàu BTh-97478 được đưa về bờ ngày 21/7.

Từ ngày tàu chìm, biển luôn trong tình trạng có sóng lớn, nhóm 15 ngư dân trong cảnh đói khát suốt mấy ngày liền, có người liều mình uống nước biển để cầm cự. Sau đó có những đợt mưa nhỏ, cả nhóm đã hứng nước mưa để uống.

Sau 5 ngày, kể từ lúc gặp nạn, vào ngày 15/7, thấy ánh đèn của tàu đi trên biển, cả 15 thuyền viên nỗ lực bơi đến để nhờ cứu giúp nhưng rồi bị lạc nhau.

Nhóm ông Toàn có 8 người tiếp tục thả thuyền thúng trôi vô định, có 3 người không chịu nỗi đói khát, đã lần lượt qua đời. "Thuyền thúng quá nhỏ nên không thể giữ thi thể các anh lại được", thuyền trưởng Toàn nghẹn ngào nói.

Cũng theo thuyền trưởng tàu gặp nạn, khi ở trên thuyền thúng, nhóm 8 người bám cùng một thuyền thúng với ông thấy nhiều tàu đi qua nhưng kêu cứu bất thành.

"Như chiếc tàu Ai Cập cứu tôi hôm nay, lúc sáng nó đi qua nhưng chúng tôi gọi mãi không được, chiều đi lại thì rất may họ nhìn thấy" - ông Toàn kể và nói thêm, sau khi được cứu lên tàu, nhóm 5 người được hỗ trợ thực phẩm, nước uống nên sức khỏe dần ổn định trở lại.

Hiện các lực lượng của Việt Nam đã tiếp cận được 5 ngư dân và dự kiến sẽ đưa về bờ tỉnh Khánh Hòa vào tối nay (23/7).

Trước đó, nhóm 4 ngư dân (trên thúng 7 người) của tàu BTh-97478 đã được một tàu của ngư dân Bình Định ứng cứu. Trưa ngày 21/7, Tàu Cảnh sát biển 7011 thuộc Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp nhận 4 ngư dân đưa về bờ an toàn.

Theo lời anh Hà Văn Tấn (một trong 4 ngư dân được cứu sống), sau khi 2 thuyền thúng bị lạc nhau, trong 3 ngày liên tục sau đó, 3/7 người trên phương tiện này bị tử vong.

"Đói khát lại phơi nắng giữa biển nên 3 anh em lở loét khắp người và tử vong" - anh Tấn nói.

Nhóm thuyền viên trên thúng này cũng đành đưa thi thể của 3 nạn nhân xấu số về với biển.