Thủ tướng: Còn hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy, chúng ta chưa yên lòng

Q.Huy

(Dân trí) - "Thời gian không chờ đợi chúng ta. Ngày nào hài cốt các liệt sĩ còn chưa tìm thấy, chúng ta còn trăn trở, day dứt, chưa yên lòng", Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ.

Chiều 27/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự buổi gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/2/2022).

Buổi gặp mặt cùng có sự tham dự của ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, UBND TPHCM và lực lượng quân đội tại các quân khu trên cả nước.

"Ôi Tổ quốcnếu cầnta chết,

Cho mỗi ngôi nhàngọn núicon sông..."

Mở đầu bài phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn 2 câu thơ trong bài "Sao chiến thắng" của nhà thơ Chế Lan Viên.

Thủ tướng: Còn hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy, chúng ta chưa yên lòng - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Hoàng GIám).

Người đứng đầu Chính phủ điểm lại, trong cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, nhiều chiến sĩ đã ra đi không hẹn ngày trở lại. Khi đó, những anh hùng, liệt sĩ chấp nhận hy sinh, cống hiến không đắn đo, không quản gian khổ và cũng không nghĩ đến việc sẽ có các đội tìm kiếm hài cốt như bây giờ.

"Qua 2 cuộc chiến tranh, hơn 1 triệu cuộc chia tay không ngày đoàn tụ đã diễn ra như vậy, hơn 1 triệu người ra đi mãi mãi không trở về. Các anh về với đất mẹ, với núi sông, với tổ tiên khi mới mười tám, đôi mươi, không người thân bên cạnh, không một nén nhang, không lời trăn trối", Thủ tướng xúc động.

Thủ tướng cho biết, đến hiện tại, nước mắt, nỗi đau, nhớ thương, chờ đợi vẫn hiện hữu trong từng nếp nhà, từng khu phố, xóm thôn khi nhiều gia đình vẫn chưa tìm được người thân đang nằm ở đâu, ngày giỗ là ngày nào. Những thân nhân, gia đình liệt sĩ vẫn hy vọng về ngày đoàn tụ và lấy ngày 27/7 hàng năm làm ngày giỗ cho người đã ngã xuống.

Bởi vậy, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là phần việc rất nhân văn, thể hiện lòng nhân ái, sự biết ơn sâu sắc tới thế hệ đi trước.

Thủ tướng kể lại, qua buổi làm việc với các cơ quan làm công tác giám định, thu thập thông tin về hài cốt liệt sĩ, ông cảm thấy xúc động và trăn trở. Những cảm xúc ấy đến từ việc, nguyện vọng tìm lại người thân của gia đình liệt sĩ là rất lớn, trong khi các cán bộ phải chạy đua với thời gian, thu nhập hạn chế, điều kiện làm việc khó khăn.

Thủ tướng: Còn hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy, chúng ta chưa yên lòng - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ngành trao quà cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhân ngày 27/7 (Ảnh: Hoàng Giám).

"Qua các báo cáo, chúng ta đã thấy rõ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn rất nhiều khó khăn. Nhiều người đã bị thương, đổ bệnh, hy sinh do địa bàn hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, có nơi còn tồn tại bom mìn", Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ.

Tuy nhiên, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã vượt qua những gian nan, vất vả ấy để thể hiện trách nhiệm thiêng liêng, cao cả với đồng đội đã ngã xuống, đáp ứng phần nào niềm tin, mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và từng người dân.

Hiện nay, cả nước còn hơn 180.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Trong khi đó, nhân chứng của các cuộc chiến tranh ngày càng có tuổi, trí nhớ giảm sút, nhiều nơi địa hình đã thay đổi khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Thủ tướng: Còn hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy, chúng ta chưa yên lòng - 3

Thủ tướng mong muốn các lực lượng sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục coi việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là công tác thường xuyên, liên tục (Ảnh: Hoàng Giám).

Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, các lực lượng tiếp tục coi nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là việc làm thường xuyên, liên tục. Ông nhấn mạnh, việc làm này không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

"Thời gian không chờ đợi chúng ta. Ngày nào hài cốt các liệt sĩ còn chưa tìm thấy, chúng ta còn trăn trở, day dứt, chưa yên lòng. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, với sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ vận dụng kinh nghiệm nhiều năm qua để nỗ lực, cố gắng hơn trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ông tiếp tục khẳng định, đây là phần việc đặc biệt quan trọng, đáp lại niềm tin, sự mong mỏi của nhân dân, thân nhân, gia đình liệt sĩ.

"Hôm nay là ngày giỗ của hàng triệu người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của tổ quốc, sự phồn vinh của đất nước và hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Chúng ta tiếp tục hành trình này bằng tấm lòng thành kính nhất, thể hiện sự biết ơn tới những người đã hy sinh vì đất nước", Thủ tướng kết luận tại hội nghị.