Gia Lai:
Thót tim giải cứu cụ già 69 tuổi mắc kẹt 3 đêm trên cây
(Dân trí) - Khi bão Mirinae ập đến, gây lũ quét bất ngờ, một cụ già 69 tuổi làm bảo vệ ở nhà máy thủy điện tại Gia Lai do không thể bơi được nên đã trèo lên ngọn cây và bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ trong 3 đêm, trước khi được cứu.
Cụ ông Phan Cao Chúc đã bị mắc kẹt trên cây cao 15m giữa lòng sông Ba ở xã Nam Yang, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đêm 2/11. Trải qua 3 đêm chống chọi với đói rét và lũ lớn trên cây, mãi đến gần trưa 5/11, cụ may mắn được cứu hộ an toàn.

Cụ Chúc may mắn được cứu sống sau 3 ngày mắc kẹt trên ngọn cây (Ảnh: Vũ Toàn/Thanh Niên)
Công cuộc cứu hộ gặp không ít khó khăn. Mới đầu cụ Chúc do sợ hãi nên mặc dù đã được binh sỹ xuống cứu cột dây quanh người, nhưng cụ nhất quyết vẫn bám vào cây, không chịu lên. Do gió to, vướng vào cây nên dây cáp bị đứt, khiến binh sỹ cứu cụ rớt xuống dòng nước lũ sâu 5m. Rất may binh sỹ này đã cố gắng bơi được vào bờ an toàn. Còn cụ Chúc sau sự việc lại càng bám chặt vào cây hơn. Chỉ khi một dây cáp khác được bắn cắm chắc vào cây và một người lính khác tình nguyện theo dây nối từ bờ ra đến cây mới dìu cụ Chúc xuống được lùm cây.
“Cụ mới đầu không chịu đi, do sợ có thể bị rơi xuống sông. Tôi phải mất 20 phút mới thuyết phục được cụ đi cùng”, trung uý Nguyễn Đức Vịnh - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, người lính cứu cụ Chúc cho biết.
Được biết, cụ Chúc sống sót nhờ tìm được chỗ bám giữa hai cành cây và dùng mũ bảo hiểm xây dựng của mình để hứng nước mưa uống. Những người lính ứng cứu dưới đất đã không thể trèo lên chỗ cụ được nhưng vào ngày 4/11, họ đã dùng ròng rọc đưa được bánh quy, sữa và điện thoại di động lên cho cụ. Họ đã nói chuyện qua điện thoại, động viên cụ trong suốt thời gian đó.
“Thật kỳ diệu là cụ có thể sống sót khi bị mắc kẹt trên cây giữa trời mưa trong suốt hơn 2 ngày 3 đêm”, người lính cứu cụ cho biết.
Cụ Chúc làm bảo vệ cho một nhà máy thủy điện đang được xây dựng ở tỉnh Gia Lai. Bất chấp mưa lũ, cụ vẫn ở lại nhà máy để trông nom thiết bị. Nhưng khi nước sông đột ngột dâng cao, tràn bờ, cụ Chúc và một đồng nghiệp khác đã bị mắc kẹt. Người đồng nghiệp trẻ sau khi bơi qua vài ngàn mét về được tới nhà, đã đi tìm người tới cứu cụ.
Bão Mirinae ập vào Việt Nam vào hôm thứ hai (2/11) vừa qua, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Phú Yên, Bình Định. Theo ước tính ban đầu, thiệt hại do bão gây ra lên tới 2.100 tỷ đồng, nhưng con số này còn tăng sau khi đánh giá thiệt hại hoàn tất.