TPHCM:
“Thồ hoa” kiếm tiền triệu trong những ngày cận Tết
(Dân trí) – Cứ mỗi cuốc vận chuyển hoa kiểng cho khách từ chợ hoa về đến nhà trung bình không dưới 100 ngàn đồng, và mỗi ngày các thồ hoa có thể chở đến trên 10 cuốc, kiếm không dưới 1 triệu đồng.
Trong những ngày này, các chợ hoa Tết tấp nập kẻ bán người mua và các dịch vụ đi kèm như giữ xe, chở hoa thuê…cũng hoạt động hết sức nhộn nhịp. Theo đó, những người dân sau khi chọn mua hoa, nhưng không thể vận chuyển về nhà thì có thể thuê các đội ngũ xe thồ, xe ba gác ở đây để chở với giá từ vài chục cho đến vài trăm ngàn đồng tùy thuộc đoạn đường gần hay xa.
Ông Trần Văn Cấn (42 tuổi, lái xe ba gác tại chợ hoa Bến Bình Đông) cho biết: “Càng giáp Tết thì khách mua cây cảnh ngày một nhiều, đồng nghĩa với công việc của những người chở thuê như chúng tôi cũng vất vả hơn. Ngoài tiền công trả theo từng chuyến, nhiều người còn được khách “bo” thêm”.
Những chú ngựa “chở” xuân Giáp Ngọ về nhà Xuân Giáp Ngọ đang tới gần, những chú ngựa thồ cũng đang tất bật, cật lực hoàn tất những chuyến hàng ngày cuối năm, mang xuân về với mọi nhà. Trên con đường tấp nập, những chuyến hàng trên đôi vai khắc khổ của những chú ngựa thồ cũng đang hối hả mang xuân về cho mọi nhà Những ngày cuối cùng của năm cũ sắp trôi qua, nhà nhà người người đang tranh thủ những thời khắc cuối cùng của năm để mua sắm chuẩn bị cho ngày tết. Đây cũng là vụ làm ăn chính của những chiếc xe ngựa làm nghề thồ hàng. Bởi số lượng “đơn hàng” và giá thuê trong dịp tết cao gấp nhiều lần so với ngày thường. Vì thế những người chủ ngựa cũng tranh thủ tối đa thời gian để “chạy xô” trong những ngày tết. Sức người, sức ngựa cũng được vắt kiệt trong những ngày cuối năm. Đang tất bật xếp số hàng lên chiếc xe ngựa của mình để kịp chuyển hàng đến cho khách, anh Nguyễn Văn Hùng chủ một chú ngựa vui vẻ chia sẻ: “Bây giờ người làm nghề này ít lắm! Vì nó khổ cực mà thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu nên người ta bỏ hết. Những ngày tết thì nhiều người thuê chở hàng thế này chứ ngày thường có khi chờ mãi cả buổi cũng chẳng có ai thuê đâu nên mình phải tranh thủ thôi”. Xuân giáp ngọ, năm con ngựa đang tới gần, trên đôi vai khắc khổ của những chú ngựa thồ xuân cũng đang về với mọi nhà. Những chuyến hàng mang đậm hương vị tết là những chậu quất, cành đào, cành mai, giường tủ, bàn ghế mới... cũng đang hối hả theo từng tiếng vó ngựa đều đều về trên đường phố tấp nập để kịp mang xuân cho mỗi nhà. 1 chú ngựa đang vất vả chở tủ, bàn ghế về cho khách hàng kịp đón tết. Nguyên Tình - Nguyễn Duy |
Đình Thảo