1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thiếu úy công an bị tố đánh bạn gái chấn thương sọ não

(Dân trí) - Ngày 16/3, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) xác nhận, đang thụ lý điều tra làm rõ vụ nữ nhân viên quán cà phê bị bạn trai là một Thiếu úy công an hành hung dã man.


Chị P.T. tố bị bạn trai đánh dã man vì đòi chia tay.

Chị P.T. tố bị bạn trai đánh dã man vì đòi chia tay.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị P.T. (20 tuổi, trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Chị T. tố cáo bị chính bạn trai là Trần Minh T. (24 tuổi, hiện là cảnh sát trật tự xã hội - Công an thành phố Hải Dương, cấp bậc Thiếu úy) hành hung.

Theo lời kể của nạn nhân, khoảng 24h ngày 14/3, anh T. đến quán bar-café số 64 Điện Biên Phủ (Hải Phòng) tìm chị P.T. để giải quyết chuyện tình cảm. Thấy chị P.T. kiên quyết đòi chia tay, anh T. đã tức giận lao vào đánh chị P.T. dã man.

“T. xé rách áo khoác của em, lấy chiếc điện thoại đen trắng của em để kiểm tra tin nhắn. Chưa dừng lại, T. tiếp tục đòi kiểm tra chiếc điện thoại iPhone em đang dùng. Em không đồng ý đưa cho bạn ấy kiểm tra. Bạn ấy tức tối tát em chảy máu mũi. Mọi người can ngăn nhưng T. tiếp tục tát, đá vào người em…”, chị P.T. kể.


Chị T. bị đánh bầm dập khuôn mặt, chấn thương sọ não...

Chị T. bị đánh bầm dập khuôn mặt, chấn thương sọ não...

Nạn nhân kể, dù được nhiều người can ngăn nhưng anh T. vẫn tiếp tục lao vào đánh bạn gái. “Bạn ấy đạp em từ đằng sau làm em ngã sấp mặt xuống dưới đất. T. tiếp tục túm tóc, tát em. Bạn ấy dùng chân sút cả vào mặt, vào sườn em. Anh quản lý can bạn ấy đi ra ngoài, tưởng bạn ấy về rồi, ai ngờ bạn ấy giấu cái kéo ở tay, quay trở lại nhằm thẳng người em đâm. Cũng may theo phản xạ, em giơ tay đỡ, mũi kéo sượt qua mí mắt em, đâm vào bàn tay em…”, chị P.T. kể và cho biết, sau khi hành hung bạn gái, anh T. đã bỏ đi, còn chị được mọi người đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Theo chẩn đoán ban đầu, chị P.T. bị đa chấn thương vùng mặt, chấn thương sọ não, có vết thương ở mặt, tay.

Nguyên nhân của vụ hành hung, theo chị P.T. là do ghen tuông, chị muốn chấm dứt chuyện tình cảm, anh T. nghi ngờ chị có người khác và không muốn chia tay.

Chị T. cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ hành hung, anh T. đã nhiều lần đe dọa chị với nội dung ghê rợn, côn đồ như: “Em không về anh giết cả họ em không sót đứa nào đâu”, “Giết bố em vì cái tội không dạy được em. Giết ông bà ngoại em vì cái tội thích lừa người khác… Cứ trêu đùa thằng này đi. Chết cùng chết…”, “Em có thể xem lại trên báo chí gần đây có mấy vụ điên tình đấy…”.

Theo xác nhận của nhân chứng tại quán cà phê, thời điểm chị P.T. bị đánh có camera quay lại toàn cảnh. Những hình ảnh này đã được Công an quận Hồng Bàng thu giữ làm chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Đến sáng nay 17/3, chị P.T. vẫn chưa được cơ quan công an cho đi giám định thương tích.

Đại tá Lê Văn Thoan – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công an tỉnh Hải Dương – xác nhận, anh Trần Minh T. đang công tác tại Đội Cảnh sát trật tự công an thành phố Hải Dương. Công an Hải Dương đã nắm được thông tin qua việc Công an Hải Phòng gọi điện xác minh. Đại tá Thoan khẳng định: “Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an Hải Phòng để giải quyết vụ việc, nếu đúng sẽ xử lý nghiêm, không bao che”.

Thu Hằng